MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Vì Man Utd, Solskjaer đã đúng khi tàn nhẫn với "kẻ đóng thế"

    23:43 Chủ nhật 10/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Vì lợi ích của Manchester United, vị thuyền trưởng người Na Uy buộc phải có quyết định cay đắng dành cho cậu học trò.

    Rạng sáng nay (10/1), Manchester United tiếp đón Watford tại sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer rất cần 1 chiến thắng để quên đi nỗi buồn tại Carabao Cup cách đây ít ngày. Cuối cùng, họ đã thành công. Cú đánh đầu của Scott McTominay đã mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu, giúp Red Devils thẳng tiến vào vòng tiếp theo.

    Một trong những cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất trong trận đấu này chính là Odion Ighalo. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã xác nhận rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tiền đạo người Nigeria tại Manchester United. Hợp đồng của Odion Ighalo với Red Devils sẽ hết hạn vào cuối tháng này và sẽ thật tuyệt vời nếu anh có cơ hội ra sân để đối đầu với đội bóng cũ của mình.

    Solskjaer đã đúng khi không sử dụng Ighalo - Bóng Đá

     Odion Ighalo khởi động trước trận đấu với Watford.

    Mặc dù vậy, cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Tại Old Trafford, Odion Ighalo đã phải ngồi dự bị trong cả trận và không được ra sân dù chỉ 1 phút. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Ole Gunnar Solskjaer, cho rằng vị thuyền trưởng của Manchester United đã đối xử quá tàn nhẫn với tiền đạo người Nigeria.

    Mặc dù vậy, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra trước Watford, quyết định của Ole Gunnar Solskjaer là hoàn toàn chính xác. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Manchester United chỉ dẫn trước đối thủ của mình với tỷ số 1-0 đầy mong manh và hoàn toàn có thể bị lội ngược dòng. Cách đây ít ngày, Red Devils đã bị Manchester City hất văng khỏi Carabao Cup và Ole Gunnar Solskjaer không muốn điều này tiếp tục lặp lại ở FA Cup. Odion Ighalo đã không được thi đấu từ lâu và việc sử dụng anh khi Manchester United chưa có lợi thế đủ lớn là cực kỳ mạo hiểm. Đội chủ nhà cần những chân sút trẻ, đang có phong độ cao như Marcus Rashford, Anthony Martial để khiến đối phương khiếp sợ.

    Solskjaer đã đúng khi không sử dụng Ighalo - Bóng Đá

     Solskjaer sẽ trao cơ hội cho Odion Ighalo vào thời điểm thích hợp.

    Quyết định của Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn vì lợi ích của Manchester United. Odion Ighalo có thể cảm thấy buồn nhưng sẽ không trách người thầy của mình. Ngoài ra, điều này còn cho thấy Ole Gunnar Solskjaer đang có suy nghĩ khác về tiền đạo người Nigeria. Ông không cho rằng đây sẽ là món quà chia tay dành cho Odion Ighalo. Cựu sao Watford vẫn còn gắn bó với Manchester United cho đến hết tháng 1/2021 và Solskjaer sẽ trao cho anh cơ hội vào thời điểm thích hợp.

    Sau tất cả, người hâm mộ Manchester United không nên trách Ole Gunnar Solskjaer. Chắc chắn, mối lương duyên giữa Odion Ighalo và đội chủ sân Old Trafford sẽ có 1 cái kết đẹp.

    Odion Ighalo kể về hành trình từ châu Phi đến Premier League:

     
    Faro | 23:13 10/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...