Có lẽ, khi cập bến Allianz Stadium vào mùa hè năm ngoái, Mattia Perin không thể ngờ rằng mình lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Cựu thủ môn Genoa không thể cạnh tranh với Wojciech Szczesny và chỉ được đứng trước khung gỗ đúng 9 lần tại Serie A. Bây giờ, huyền thoại Gianluigi Buffon đang trên đường quay trở về Turin, cơ hội ra sân của người gác đền 27 tuổi sẽ còn trở nên ít hơn rất nhiều.
Juventus cũng không tỏ ra mặn mà trong việc giữ chân Mattia Perin. Họ sẵn sàng để thủ môn người Italia ra đi nếu nhận được 20-25 triệu euro. Hàng loạt đội bóng trong và ngoài Italia đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của chàng trai 27 tuổi. AS Roma đã nhắm đến Perin để thay thế cho Robin Olsen. Fiorentina cũng bày tỏ sự quan tâm đến anh sau khi Alban Lafont rời Artemio Franchi. Sevilla đang tỏ ra sốt sắng hơn cả. Giám đốc thể thao Monchi từng có 2 năm làm việc ở AS Roma, do đó, ông biết rất rõ về Perin và số tiền Juventus yêu cầu cũng không thể làm khó đại diện của La Liga.
Ngoài ra, Real Betis và Porto cũng sẵn sàng gửi lời đề nghị chuyển nhượng đến Turin. Mặc dù vậy, trong bối cảnh EURO 2020 đang đến rất gần, cựu thủ môn Genoa không nên nói lời chia tay Serie A. Có nhiều lí do để tin rằng việc ra nước ngoài thi đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chàng trai này.
Thứ nhất, môi trường Serie A đã trở nên quen thuộc với Perin. Những thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ giao tiếp đã không còn xa lạ và do đó, việc hòa nhập với các đồng đội mới cũng trở nên dễ dàng hơn. Trên sân, thủ môn thường là người chỉ huy hàng phòng ngự và do đó, họ cần phải hiểu ý của các đồng đội ở phía trên. Thủ môn cũng là người chịu áp lực lớn nhất ở trên sân. Họ có thể chơi rất hay trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng chỉ cần 1 sai lầm dẫn đến bàn thua là mọi sự chỉ trích đều đổ dồn về phía họ. Vậy nên, việc chuyển sang La Liga sẽ rất mạo hiểm với Perin, nhất là ở thời điểm EURO 2020 chỉ còn 1 năm nữa là sẽ diễn ra.
Thứ 2, Mattia Perin là 1 thủ môn rất tài năng. Chấn thương nặng trong màu áo Genoa đã khiến phong độ sa sút nghiêm trọng, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh của 1 thủ thành từng được mệnh danh là “Buffon mới”. Không phải ngẫu nhiên mà người gác đền 27 tuổi luôn được Roberto Mancini triệu tập lên đội tuyển quốc gia, bất chấp việc không được ra sân thường xuyên ở Juventus. Trong số 9 trận đấu được ra sân ở mùa giải vừa qua, anh có tới 5 trận giữ sạch lưới. Với đẳng cấp của mình, Perin không khó để tìm được 1 đội bóng ở Serie A và chiếm được suất bắt chính.
Nên nhớ rằng những năm gần đây, các HLV của Azzurri thường xuyên gọi những cầu thủ đang thi đấu ở trong nước lên đội tuyển. Roberto Mancini cũng không ngoại lệ. Những Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Marco Verratti chỉ là trường hợp hiếm hoi và họ cũng đã có thời gian dài khoác áo đội tuyển quốc gia. Do đó, nếu ở lại Serie A, Perin sẽ càng được cựu HLV Manchester City chú ý nhiều hơn.
Tóm lại, cơ hội được tham dự EURO 2020 sẽ lớn hơn rất nhiều nếu Perin không ra nước ngoài chơi bóng. Năm nay 27 tuổi, Italia đang trẻ hóa đội hình, vậy nên, rất có thể đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của cựu thủ môn Genoa. AS Roma, Fiorentina đều là những điểm đến phù hợp. Mong rằng, anh sẽ có quyết định chính xác cho tương lai của mình để không phải hối tiếc.