Vì đội tuyển, cổ động viên Anh đạp xe đến Nga dự World Cup 2018
18:11 Thứ tư 09/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, truyền thông Anh đưa tin về cổ động viên sẵn sàng đạp xe đến Nga để cổ vũ đội nhà.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh trên đất Nga. Toàn thể cổ động viên đều háo hức chứng kiến đội nhà thi đấu. Từ nước Anh xa xôi, chàng trai Jamie Marriott quyết định thực hiện hành trình đạp xe dài 2.400 km đến xứ sở bạch dương để kịp xem trận Anh - Tunisia tại Volgograd ngày 18/6. 

 - Bóng Đá

 Jamie cùng Mitch sẽ thực hiện hành trình đạp xe từ Anh đến Nga xem World Cup 2018.

Jamie đã tụ tập bạn bè cùng nhà thám hiểm Mitchell Jones đồng hành cùng anh trong chuyến đi lý thú này. Ngoài việc tham dự World Cup, Jamie còn muốn gây quỹ cho chương trình nghiên cứu điều trị ung thư của Quỹ từ thiện Bobby Moore.

Dù vấp phải sự ngăn cấm vì căng thẳng chính trị giữa Anh và Nga, 2 cổ động viên nhiệt thành vẫn hào hứng cho chuyến đi của mình. Chia sẻ với RT Sport, Jamie hi vọng đội nhà sẽ có giải đấu thành công và hi vọng nhận được sự đón tiếp nồng hậu của cổ động viên Nga.

"Tôi cùng bạn gái ăn trưa. Chúng tôi thảo luận về World Cup và bất ngờ nảy ra ý định táo bạo này. Chúng tôi vừa có thể thử thách bản thân, vừa có thể đi du lịch. Sau đó, tôi mời Mitch, với kinh nghiệm đi xe đạp đường dài, anh ấy nhanh chóng nhận lời", Jamie cho biết về lý do quyết định đạp xe đến Nga.

"Thật lòng mà nói, tôi chưa hề trải qua bất cứ khóa huấn luyện nào. Tôi cũng chưa bao giờ phải đạp xe xa như thế. Nhiều người nghĩ tôi hành động chẳng khác nào một gã điên. Họ không tin tôi sẽ làm được. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của Mitch cùng sự chuẩn bị kỹ càng của tôi, chúng tôi sẽ thực hiện chuyến đi thành công với tinh thần tốt nhất".

 - Bóng Đá

 Jamie tỏ ra hứng thú với chuyến đi này.

"Sẽ có những thuận lợi nhưng cũng có không ít trục trặc. Nhưng với quyết tâm, chấp nhận mạo hiểm và nỗ lực, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Mẹ tôi rất giận khi biết ý định của chúng tôi. Tôi vẫn giữ quan điểm việc đi xe đạp đến Nga không có gì nguy hiểm. Chúng tôi đều thích đạp xe và du lịch, chúng tôi coi chuyến đi này cực kỳ an toàn", anh cho biết thêm.

Khi được đề cập đến tình hình căng thẳng giữa Anh và Nga, Jamie cho rằng điều này không ảnh hưởng đến việc anh đến xem World Cup. "Tôi không nghe những vấn đề tiêu cực trên báo chí. Tôi nghĩ có một số người đang tạo ra dư luận không tốt. Tôi từng đến nước Nga và hi vọng chuyến đi lần này cũng tuyệt vời như trước".

"Về vấn đề vé, tôi nghĩ đơn giản là nước chủ nhà gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cũng như di chuyển. Một số nơi ở Nga lên giá vì sự xuất hiện của các cổ động viên Anh", anh thổ lộ.

Ngoài ra, Jamie cùng chia sẻ về kế hoạch trong những ngày ở Nga. "Chúng tôi sẽ dự khán 3 trận đấu của Anh tại Volgograd, Nizhny Novgorod và Kaliningrad. Khi có thời gian trống, chúng tôi muốn viếng thăm Moscow và St Petersburg. Đó sẽ là những điểm đến tuyệt vời", anh nói.

Dù không quãng đường xa đến xem đội nhà thi đấu, tuy nhiên, Jamie không tin tưởng Tam sư sẽ vô địch World Cup. "Đáng tiếc, tôi không nghĩ Anh sẽ đăng quang năm nay. Tôi nghĩ đội tuyển sẽ loạt vào tứ kết hoặc sâu hơn. Điều đó cũng là thành công của Tam sư. Chúng tôi quyết định không đạp trở về. 2.400 km là quá đủ cho 1 năm", Jamie khép lại.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 16:20 09/05/2018