MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Vì 3 điều, trận Siêu cúp chỉ là thử nghiệm kế tiếp của Liverpool

    20:26 Thứ năm 01/08/2019

    BongDa.com.vn Trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester City sắp tới đây là trận cầu 'lành ít dữ nhiều' với The Kop.

    Không có gì khó hiểu khi NHM Liverpool đang cảm thấy lo lắng cho đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trước cuộc đụng độ với Manchester City diễn ra vào Chủ nhật tới. Không tính 2 trận đấu không nhiều ý nghĩa trước các đối thủ quá yếu như Tranmere Rovers và Bradford City, ở 5 trận giao hữu còn lại, Lữ đoàn Đỏ thua đến 3, hòa 1 và chỉ có duy nhất 1 chiến thắng. Và ngay cả chiến thắng vừa qua trước Olympic Lyon cũng không đủ để khỏa lấp nỗi băn khoăn về ‘cửa thắng’ của các nhà đương kim vô địch châu Âu ở trận đấu mở màn mùa giải.

    Vì 3 điều, NHM Liverpool nên coi trận Siêu cúp chỉ là màn khởi động tiếp theo - Bóng Đá

    Chiến thắng mới nhất trước Lyon cũng chưa đủ để giúp NHM Liverpool yên tâm hơn trước màn chạm trán Manchester City.

    Đầu tiên, rất dễ thấy trận thua Lyon cũng là trận thứ 6 liên tiếp, hàng thủ của Liverpool không thể giữ sạch lưới. Đáng lo hơn, ngay cả Alisson Becker, thủ môn đáng tin cậy nhất ở Anfield cũng đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến quả phạt 11m, tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn.

    Phía trước khung gỗ của cầu thủ người Brazil, các hậu vệ của Liverpool cũng không thể hiện khá hơn là bao. Riêng trong trận gặp Lyon, bộ đôi Joe Gomez và Dejan Lovren đã có ít nhất 1 tình huống phán đoán điểm rơi sai rất nghiệp dư cho mỗi người. Ở các trận cầu trước đó, Trent Alexander-Arnold dễ dàng bị Lorenzo Insigne của Napoli ‘bắt nạt’, khu vực cấm địa dù có sự hiện diện của Van Dijk hay Matip vẫn có thể bị những Nolito của Sevilla hay Bruno Fernandes đặt vào tình trạng báo động… Trong bối cảnh các cầu thủ phòng ngự còn nhiều vấn đề, vai trò của các tiền vệ như Jordan Henderson, Fabinho hay James Milner cũng không được thể hiện rõ nét. Không hề quá lời nếu nhận định rằng trong trận đấu sắp tới với City, các học trò của Klopp chỉ cần không thủng lưới cũng đã là một bất ngờ lớn.

    Vì 3 điều, NHM Liverpool nên coi trận Siêu cúp chỉ là màn khởi động tiếp theo - Bóng Đá

    Hàng thủ của Liverpool đã có những màn trình diễn không hề thuyết phục.

    Hàng thủ không chắc chắn, hàng công của Liverpool cũng chưa sắc bén là bao. Ở thời điểm hiện tại, Klopp có lựa chọn hàng công nào cũng chỉ là ‘’so bó đũa, chọn cột cờ’’.

    Mohamed Salah và Roberto Firmino tất nhiên là những cái tên đáng tin cậy nhất, nhưng chỉ với vài chục phút thi đấu với Lyon chưa thể là đủ để họ lấy lại cảm giác (và thể trạng) tốt nhất. Origi chỉ có một điểm mạnh duy nhất là… cái duyên, khi tiền đạo người Bỉ thường chọn rất đúng vị trí để ghi những bàn thắng dễ dàng; còn xét toàn cục, khả năng pressing không tốt, phạm vi, cường độ và tốc độ di chuyển hạn chế,… khiến việc tung chân sút 24 tuổi vào sân chẳng khác nào một canh bạc ‘’được ăn cả, ngã về không’’. Các cầu thủ trẻ Rhian Brewster, Ryan Kent, Harry Wilson đều chưa đáp ứng được những kỳ vọng cao nhất của Klopp. Phương án thử nghiệm đẩy Wijnaldum ra đá cánh hoàn toàn phá sản, khi cầu thủ người Hà Lan không tạo được chút đột biến nào.

    Tín hiệu tích cực nhất trên mặt trận tấn công của Klopp lúc này có lẽ chỉ là sự hòa nhập tương đối tốt của tân binh Harvey Elliott, cùng sự trở lại của Naby Keita, Shaqiri hay Oxalde-Chamberlain đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng; nhưng đây lại không phải là những cái tên thi đấu trong bộ 3 tấn công cao nhất (trừ Shaqiri). Nếu tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Klopp sẽ gặp phải một cơn đau đầu thật sự, khi chẳng có gì đảm bảo các họng pháo của ông sẽ sớm được thông nòng.

    Vì 3 điều, NHM Liverpool nên coi trận Siêu cúp chỉ là màn khởi động tiếp theo - Bóng Đá

    So với những gì hàng công Liverpool đã thể hiện năm ngoái, 7 trận giao hữu vừa qua thực sự là những màn trình diễn không tốt.

    Cuối cùng, một bất lợi không nhỏ mà loạt trận giao hữu hè mang đến cho Liverpool trước trận gặp Man City là sự bào mòn về thể lực. Các cầu thủ Liverpool đã thi đấu 2 trận sân khách tại Anh, dành khoảng 9 ngày trên đất Mỹ, trước khi bay đến Scotland và rồi đến Pháp, thi đấu ở Thụy Sĩ - một hành trình di chuyển dài bao gồm quá nhiều những chặng ngắn.

    Trong các trận giao hữu, Klopp dường như cũng quá chú trọng một số phương án nhất định và tìm cách lặp lại nhằm mài giũa chúng, dẫn đến sự bào mòn thể lực với các cầu thủ. Ví dụ là trường hợp của Wijnaldum, cầu thủ đã liên tục bị đẩy ra đá cánh với thời gian thi đấu dài. Và trong khi Man City đã kết thúc quá trình giao hữu chuẩn bị từ ngày 27/07, thì chỉ 3 ngày trước trận Siêu cúp, Lữ đoàn Đỏ vẫn còn đọ sức với Lyon trên đất Thụy Sĩ. Chênh lệch về thời gian hồi phục thể lực giữa 2 đội bóng là điều thấy rõ.

    Cộng với khả năng ra sân của các trụ cột còn bỏ ngỏ, 3 điều trên đây cho thấy những bất lợi quá rõ ràng của Liverpool trước Manchester City. Sau chức vô địch UEFA Champions League, NHM The Kop chắc chắn kỳ vọng không nhỏ vào đội nhà ở mùa giải sắp tới, nhưng có lẽ, những kỳ vọng ấy nên để dành đến sau trận tranh Siêu cúp Anh, khi Jurgen Klopp đã có thể thực sự ổn định cả về lối chơi lẫn nhân sự của đội bóng thành phố cảng.

    Xem lại hành trình đến chung kết Champions League 2018/19 của Liverpool:

    Ngọc Bách | 16:00 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...