Hy vọng cuối cùng của Arsenal đã nhanh chóng tan thành mây khói. Tuần trước, đội chủ sân Emirates có một trận đấu tệ hại trước Brighton và để thua với tỷ số chung cuộc 0-3. Lần này, mọi chuyện không khá hơn.
Trước một Nottingham Forest thường xuyên phải chiến đấu cho suất trụ hạng, Pháo thủ lại để thua bạc nhược với tỷ số 0-1 và chính thức đầu hàng Man City. Theo đó, Arsenal đang kém Man City tận 4 điểm trong khi chỉ còn một trận cuối cùng.
Phát biểu sau trận, Mikel Arteta cho hay: "Bây giờ chúng tôi phải chữa lành vết thương. Điều đó rất đau đớn. Tôi phải tìm cách vực dậy cầu thủ và chúng tôi có một tuần khó khăn phía trước.
Mọi chuyện bắt đầu với những gì diễn ra trước Liverpool vào phút thứ 90. Sau đó, tại West Ham, nếu chúng tôi nâng tỷ số lên 3-1, mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng tôi đã để thủng lưới rất nhiều bàn.
"Chúng tôi đã để thủng lưới 16 bàn trong những trận đấu đó. Đó là rất nhiều. Bạn không thể duy trì điều đó. Ở giải đấu này, bạn phải trở nên đặc biệt với mọi thứ vì không được sơ suất."