Arsenal bước vào Vòng 37 Premier League với quyết tâm rút ngắn cách biệt với Tottenham Hotspur. Trước đó Spurs đã thất thủ 0-1 khi chạm trán Bournemouth ở trận đấu sớm. Tiếp đón đội bóng vốn không còn mục tiêu, Brighton, thầy trò Unai Emery sớm có được điều mình cần. Ngay phút thứ 9, Pierre-Emerick Aubameyang đã mở điểm cho đội chủ nhà bằng cú sút penalty chính xác. Tuy nhiên đến phút 60, ác mộng ập đến với Pháo Thủ. Granit Xhaka phạm lỗi với Solly March trong vòng cấm và trọng tài Anthony Taylor cho Brighton được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Glenn Murray không mắc bất kỳ sai lầm nào, đánh lạc hướng phán đoán của Bernd Leno san bằng cách biệt. Kết quả hòa được giữ nguyên đến hết trận đồng nghĩa cuộc đua vào Top 4 Premier League gần như đã kết thúc với Arsenal. Đội chủ sân Emirates hiện kém Tottenham 3 điểm và lại quá thua thiệt về hiệu số phụ, trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 1 vòng là khép lại. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, camera ghi lại sự chán chường của toàn thể thành viên Pháo Thủ. Song sát Alexandre Lacazette - Aubameyang thiểu não nhìn về 2 phía, trong khi tinh thần của Sead Kolasinac cũng chẳng khá hơn là bao. Tâm trạng buồn bã tiếp tục kéo sang cả khi các cầu thủ Arsenal đi vòng quanh sân tri ân CĐV nhà, ở trận cuối cùng tại Emirates trong mùa. Rất ít các nụ cười xuất hiện. Trụ cột Mesut Ozil còn có phần tỏ ra bực bội với chuỗi toàn hòa và thua 4 trận Premier League gần nhất. Trước mắt Arsenal là trận tái đấu Valencia ở bán kết lượt về Europa League - giải đấu Pháo Thủ còn nguyên cơ hội đăng quang và giành vé dự Champions League mùa tới. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 08:50 06/05/2019