MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • VCK U15 Quốc gia 2017: ĐKVĐ HAGL bị cầm chân ngày ra quân

    19:51 Thứ tư 02/08/2017

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá cao hơn chủ nhà Tây Ninh, tuy nhiên kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức các cầu thủ HAGL vẫn chấp nhận chia điểm 1-1 ngay ở trận đầu ra quân.

    Chiều 2/8 tại Tây Ninh, VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã chính thức khởi tranh. Ở lượt trận đầu tiên của bảng A, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã khẳng định sức mạnh ứng cử viên khi hạ FLC Thanh Hóa với chiến thắng ấn tượng 4 “sao”.

    VCK U15 Quốc gia 2017: ĐKVĐ HAGL bị cầm chân ngày ra quân - Bóng Đá

     ĐKVĐ HAGL (áo xanh) bất ngờ chia điểm với chủ nhà Tây Ninh. Ảnh: Phương Lê. 

    Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa SLNA và FLC Thanh Hóa. Ngay từ những phút đầu tiên, SLNA đã tỏ ra vượt trội hơn khi liên tục ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 39, một cầu thủ của U15 FLC Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11m cho SLNA. Trên chấm penalty, Quang Thuận ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho SLNA.

    Có được bàn thắng trong hiệp một, bước sang hiệp 2 SLNA thi đấu tự tin và hoàn toàn lấn lướt họ có thể 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng ấn tượng 4-0. Phút 50, Hoàng Văn Thông ghi bàn nhân đôi cách biệt và chỉ 3 phút sau, Quang Thuận nâng tỉ số lên 3-0 sau pha đánh đầu đẹp mắt. Phút 63 Quang Thuận ghi bàn để hoàn thành cú hattrick của mình.

    Với danh tiếng khi cho ra lò hàng loạt cầu thủ đầy tài năng trong thời gian qua, HAGL được đánh giá cao hơn so với Tây Ninh dù chủ nhà có được sự ủng hộ của hàng ngàn khán giả trên sân. Và nhận định ấy đã sớm được đội bóng phố Núi cụ thể hóa bằng bàn thắng dẫn điểm ngay phút thứ ba của Thế Nam. Tuy nhiên, mọi thứ đã không thể diễn ra theo ý đồ của HAGL sau đó bởi sự vùng lên mạnh mẽ của Tây Ninh. Chính đội chủ nhà lại dẫn dắt thế trận, tạo thế chủ động hơn trên sân. Đến phút 14, Tây Ninh đã tìm được bàn quân bình tỷ số sau quả bật cao đánh đầu của Hữu Luân.

    VCK U15 Quốc gia 2017: ĐKVĐ HAGL bị cầm chân ngày ra quân - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ Tây Ninh khi có bàn thắng san bằng cách biệt vào lưới HAGL. Ảnh: Phương Lê. 

    Đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, đội chủ nhà tiếp tục chơi chủ động hơn. Những pha tổ chức tấn công của Tây Ninh tỏ ra khá có đường nét và bài bản. Tuy nhiên, khâu dứt điểm lại thiếu tinh tế và ít đột biến nên các học trò ông Cao Trường Quốc Trí không thể tìm được bàn thắng để dẫn điểm.

    Đáng tiếc nhất phút bù giờ thứ ba, Trung Hậu của Tây Ninh có bóng ở khoảng cách 5m so với khung thành nhưng lại sút bóng trúng hậu vệ của HAGL, nếu chính xác hơn Hậu đã giúp Tây Ninh có trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân. Tuy nhiên có 1 điểm trước ĐKVĐ HAGL cũng là động lực không nhỏ với chủ nhà Tây Ninh,

    Kết quả ngày khai mạc 8/2.

    SLNA - FLC Thanh Hóa: 4-0

    Tây Ninh - HAGL: 1-1

    Lịch thi đấu ngày 3/8

    15h00: PVF - Viettel

    17h15: Đồng Nai - S.Khánh Hòa

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:00 02/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...