Rạng sáng nay, Everton tiếp đón Aston Villa tại Goodison Park và có cơ hội qua mặt cả Tottenham Hotspur, Liverpool lẫn West Ham United trên BXH. Tuy nhiên đoàn quân do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt lại thất thủ và bỏ lỡ thời cơ chiếm lấy vị trí thứ 5.
Ngay phút 13, Everton đã bị Ollie Watkins chọc thủng lưới. Bất chấp Dominic Calvert-Lewin san bằng cách biệt 6 phút sau, đội chủ nhà vẫn ôm hận trong hiệp 2 bởi pha lập công quyết định của Anwar El-Ghazi phía các vị khách.
Thua trận đáng quên, Everton giậm chân ở vị trí thứ 8 trên BXH.
Phát biểu qua BT Sport được TEAMtalk dẫn lại sau trận, Ancelotti bực tức với thể hiện của các học trò: "Cái cách chúng tôi phạm nhiều sai lầm ngay đầu trận - không có sự cân bằng và cũng không tập trung. Đây không phải 1 buổi tối tốt và tôi chẳng hiểu lý do vì sao cả."
"Villa cho thấy nhiều khao khát hơn. Đây là 1 trận đấu quan trọng và Everton cần cố gắng chiến thắng để trụ lại trong cuộc chiến [vào Top 4]. Tình hình giờ ngày càng khó khăn.
Thật khó để hiểu vì sao [Everton gặp khó trên sân nhà]. Vẫn là đội hình từng đánh bại Arsenal 7 ngày trước. Chắc chắn chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn trên sân nhà. Kết quả chuỗi trận sân khách và chuỗi trận sân nhà của Everton thật không thể tin nổi."
Frank Lampard chia sẻ về mối quan hệ tuyệt vời với Carlo Ancelotti: