MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • Vào top 4, huyền thoại CLB vẫn chưa muốn Arsenal dừng lại

    23:22 Thứ hai 11/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Robert Pires của Pháo thủ tin rằng việc chiếm lấy vị trí thứ 3 của Tottenham trên bảng xếp hạng là mục tiêu mà đội bóng cần ưu tiên hàng đầu.

    Pires tin rằng trải qua 13 năm kể từ khi chuyển tới sân vận động Emirates, thì đây mới là thời điểm mà Arsenal coi nó thực sự như là sân nhà của họ.

    Chiến thắng 2-0 trước Manchester United ngày hôm qua đã là trận thắng thứ 9 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Unai Emery trước các cổ động viên nhà. Và bây giờ Pháo thủ đã chính thức đánh bật Quỷ đỏ ra khỏi top 4 và chỉ còn kém gã hàng xóm Tottenham ở vị trí thứ ba đúng 1 điểm. Tuy nhiên Pires cho rằng họ không nên chỉ dừng lại ở đó.

    Chia sẻ với tờ Mirror Football, nhà vô địch World Cup cho biết: ‘’Tôi đã có mặt ở trận đấu ngày Chủ Nhật vừa qua và cảm thấy choáng ngợp vì bầu không khí ở đó! Đó là những gì tốt nhất mà người hâm mộ có thể truyền tải đến cho đội bóng của họ.’’

     - Bóng Đá

     Pires tin rằng việc giành lấy vị trí thứ 3 là hoàn toàn khả thi cho Arsena;.

    ‘’Ai cũng có thấy rằng đội bóng đang tận hưởng cảm giác chơi bóng tại sân nhà. Đừng quên rằng Manchester United là một đội bóng tốt với những cầu thủ chất lượng.’’

    ‘’Viễn cảnh phía trước thật sự rất đáng để trông đợi. Arsenal hiện chỉ còn kém Tottenham một điểm và san bằng khoảng cách đó là việc vô cùng khả thi. Vị trí thứ ba mới nên là động lực cho đội bóng chứ không phải thứ tư như hiện tại.’’

    ‘’Phong độ của Arsenal đang rất tuyệt còn Tottenham thì không. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến điều đó chứ?’’

    Nguyễn Trần Kiên | 22:35 11/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...