MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Vào sân từ ghế dự bị, El Matador đưa Quỷ đỏ trở về từ 'cõi chết'

    23:11 Chủ nhật 29/11/2020

    BongDa.com.vn Edinson Cavani đã tỏa sáng đúng lúc, với cú đúp ghi được, giúp Man Utd ngược dòng ngoạn mục đánh bại Southampton.

     

    Siêu phẩm giật gót của Cavani trong màu áo PSG

    Làm khách đến sân của Southampton, Ole Gunnar Solskjaer bố trí đội hình khá lạ lẫm. Tân binh Donny Van de Beek có trận đầu tiên đá chính ở Premier League, sát cánh cùng Fred và Nemanja Matic nơi hàng tiền vệ. Marcus Rashford đá cặp cùng Mason Greenwood trên hàng công, khi Anthony Martial dính chấn thương. Đằng sau họ là sự hỗ trợ của Bruno Fernandes.

     - Bóng Đá

     Fernandes là linh hồn trong từng pha bóng của Man Utd.

    Man Utd tự tin đẩy cao đội hình tấn công và sớm có cơ hội, nhưng Greenwood lại bỏ lỡ đáng tiếc. Ở 45 phút đầu, có thể thấy, các cầu thủ tấn công Quỷ đỏ bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, từ Greenwood cho đến Van de Beek, Fernandes. Ngược lại, Southampton lại rất biết cách tận dụng những cơ hội của mình.

    Trong đợt lên bóng đáng chú ý đầu tiên, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số, phút 23. Jan Bednarek là người lập công với cú đánh đầu tung lưới De Gea sau tình huống đá phạt góc.

    Đúng 10 phút sau, Southampton đã có bàn nới rộng cách biệt, cũng đến từ tình huống cố định. Lần này, James Ward-Prowse tung cú sút phạt hiểm hóc, đưa bóng vào góc cao khiến David de Gea dù bay người hết cỡ cũng chỉ chạm được tay khi bóng đã bay vào lưới.

    Sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer buộc phải tung Dean Henderson và Edinson Cavani vào sân. Henderson đã thi đấu đầy chắc chắn nơi khung gỗ sau đó, trong khi đó, ở hàng công, Cavani có 45 phút bùng nổ.

    Khi các tiền đạo của Man Utd cho thấy sự vô duyên của mình, thì một lần nữa, Fernandes đã tỏa sáng với bàn thắng từ đường chuyền khôn ngoan của Cavani, phút 60.

    Hy vọng của Man Utd được nhen nhóm trở lại. Các học trò của Solskjaer dốc lực tấn công. Và điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 74, từ cú sút xa của Fernandes, Cavani bay người đánh đầu tung lưới Southampton.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng giúp Man Utd giành trọn 3 điểm của Cavani.

    Từ đây, Quỷ đỏ càng tấn công mạnh mẽ cho đến những phút cuối cùng. Rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 90+2. Cavani cho thấy khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt vời của mình với pha bay người đánh đầu không thể cản phá từ cú tạt hiểm hóc của Rashford. 3-2 nghiêng về Man Utd là kết quả cuối cùng của cuộc so tài tại St. Mary's Stadium. Một thắng lợi xứng đáng cho đội khách.

    Đội hình ra sân:

    Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles, Matic, Fred, Fernandes, Van de Beek, Rashford, Greenwood

    Dự bị: Henderson, Cavani, Mata, James, Fosu-Mensah, Williams, Tuanzebe

    Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Vestergaard, Bednarek, Bertrand, Romeu, Ward-Prowse, Walcott, Armstrong, Djenepo, Adams

    Dự bị: Forster, Stephens, Long, Obafemi, Tella, Diallo, N’Lundulu

    Minh Tuấn | 22:41 29/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...