(BongDa.com.vn) – Dù chỉ thuộc nhóm hạt giống số 2, nhưng Atletico Madrid và Valencia đều rơi vào bảng đấu được đánh giá rất dễ thở.
Atletico Madrid rơi vào bảng C, nơi đội bóng hạt giống số 1 chỉ là Benfica vô địch Bồ Đào Nha chứ không phải là PSG, Juventus, Bayern Munich hay Chelsea. Còn lại Galatasaray hay Astana càng không phải là đội chiếu trên so với đoàn quân của Simeone.
Đại diện ban lãnh đạo Clemente Villaverde tỏ ra khá hài lòng, nhưng có một chút lo ngại về Astana nhỏ bé: “CLB Astana nằm tận Kazakhstan chêch lệch đến 4 múi giờ, chúng tôi sẽ phải thích nghi với địa lí xa xôi như vậy. Còn lại, chúng tôi biết khá rõ Benfica và Galatasaray, họ rất mạnh trên sân nhà và chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm.”
Cùng hưởng niềm vui giống đồng hương Atletico, Bầy dơi Valencia trong ngày trở lại đấu trường châu Âu cũng được sắp vào bảng đấu nhẹ kí là bảng H, nơi đội VĐQG nhóm 1 chỉ là Zenit của Nga, thay vì các đại diện VĐQG của Anh, Ý hay Pháp.
Dù vậy, nữ chủ tịch Layhoon Chan vẫn tôn trọng các đối thủ: “Không có trận đấu nào dễ dàng tại Champions League. Tôi nghĩ cả 3 đối thủ (Zenit, Lyon và Gent) đều có thực lực. Điều quan trọng là Valencia đã trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 2 năm ngắt quãng, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất.”