Siêu phẩm của Mehdi Taremi ở những phút bù giờ là không đủ để truyền cảm hứng cho một cuộc lội ngược dòng muộn màng của Porto, bởi Chelsea đã có thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi.
Giờ đây, Thomas Tuchel có thể thư giãn để theo dõi cuộc so tài đáng xem vào đêm mai, khi Liverpool sẽ tìm cách lật ngược dòng sau trận thua 1-3 trước Real Madrid ở trận lượt về.
Và khi được hỏi liệu ông muốn đối đầu với đội bóng nào ở bán kết, HLV Tuchel nhấn mạnh rằng ông không muốn đối đầu với Liverpool.
"Tôi không ước gì điều gì cả nhưng nói chung, tôi không muốn thi đấu với các đội bóng Anh và các đội từ giải đấu của chúng tôi," vị chiến lược gia người Đức lên tiếng.
"Nó mang lại cho bạn một cảm giác khác tại đấu trường châu Âu. Ai giành được vé đi tiếp, tôi nghĩ đều xứng đáng nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc.
Tôi sẽ chắc chắn xem trận đấu và rất vui để chờ đón đội bóng vào bán kết. Giống như tôi đã nói, đó là một thành tích tuyệt vời và vẫn chưa có gì quyết định.
Liverpool rất mạnh trên sân nhà và Premier League cũng là đấu trường rất mạnh mẽ"
Chelsea mùa này là một thế lực thực sự, được đánh giá cao, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu. HLV Tuchel đã cải tạo hoàn toàn hàng thủ của họ và sau những gì đã thể hiện, The Blues có thể mơ đến việc lọt vào trận chung kết ở Istanbul.
HLV Tuchel phát biểu về Porto: