MỚI NHẤT :
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Van Persie rời M.U: Ai là người chiến thắng?

    12:00 Thứ tư 15/07/2015

    Chính cựu HLV Sir Alex Ferguson là người chiến thắng chung cuộc trong vụ chuyển nhượng mang tiền đạo Robin van Persie về Manchester U

    (BongDa.com.vn) – Trên báo Telegraph, cây bút nổi tiếng Jeremy Wilson phân tích chính cựu HLV Sir Alex Ferguson là người chiến thắng chung cuộc trong vụ chuyển nhượng mang tiền đạo Robin van Persie về Manchester United, dù cho chỉ sau ba mùa khoác áo Quỷ đỏ, Van Persie bị HLV Louis van Gaal đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

    Van Persie là bản hợp đồng của Sir Alex, nhưng mang tính nhất thời. Ảnh: Internet.
    Van Persie là bản hợp đồng của Sir Alex, nhưng mang tính nhất thời. Ảnh: Internet.  

    “Tôi không ngạc nhiên và đã nói với ban huấn luyện từ lâu rằng, năm 2013 sẽ là thời điểm Sir Alex chia tay Manchester United. Tôi đã thấy vài dấu hiện của điều đó. Từ đầu mùa, rồi trước khi mùa 2012-13 bắt đầu, từng có những chi tiết cho thấy năm 2013 là khoảnh khắc cuối cùng Sir Alex ngồi ghế nóng ở M.U,” HLV Arsene Wenger của Arsenal nêu lên quan điểm trong cuốn tự truyện của mình.

    Dấu hiệu được HLV Arsene Wenger đề cập đến chính là bản hợp đồng chiêu mộ Robin van Persie của Sir Alex từ chính Arsenal. Năm đó, Quỷ đỏ tốn 24 triệu bảng cho chân sút người Hà Lan. Cầu thủ này nhận lương 200.000 bảng/tuần cho hợp đồng 4 năm. Theo Jeremy Wilson, phi vụ đó của Sir Alex mang tính phục vụ cho tính nhất thời hơn một cuộc đầu tư cho tương lai.

    Van Persie thi đấu thành công, NHM nể tài nhìn người của Sir Alex. Ảnh: Internet.
    Van Persie thi đấu thành công, NHM nể tài nhìn người của Sir Alex. Ảnh: Internet.

    Van Persie tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Manchester United ngay ở mùa đầu tiên phục vụ đội bóng thành Manchester. Sự có mặt của anh cùng những bàn thắng làm người ta nhớ lại Eric Cantona lừng danh, người gia nhập M.U khi tuổi đời không còn trẻ nữa. Nên nhớ, Persie khoác áo M.U ở tuổi 29. Tuy nhiên, tay săn bàn này sa sút thế nào trong hai năm sau đó thì đã rõ.

    Lúc này, nhiều người tin HLV Arsene Wenger đúng thật sáng suốt khi bán Van Persie. Trong năm cuối của hợp đồng, ngôi sao người Hà Lan vẫn mang về cho Pháo thủ 24 triệu bảng. Các chuyên gia từ trường đại học Harvard danh tiếng phân tích ông Wenger đã thu được món hời rất lớn nhờ bộ não một thiên tài toán học. Không Persie, Arsenal vẫn có hai cúp FA đấy!

    Không Persie, Arsenal vẫn đá tốt. Ảnh: Internet.
    Không Persie, Arsenal vẫn đá tốt. Ảnh: Internet.

    Từ London, Arsene Wenger cười khẩy khi thấy không có Persie trong đội hình, Arsenal vẫn qua mặt được M.U. Tới đây, người ta tin Giáo sư đã thắng. Nhưng thực chất, chính HLV Ferguson mới giành chiến thắng. Ngày ông ra đi, M.U giương cao chức vô địch Premier League. Robin van Persie tỏa sáng suốt mùa càng khiến người hâm mộ nể tài mua sắm của Sir Alex.

    Nói cách khác, người ta thấy nhà cầm quân người Scotland khôn ngoan thế nào vì bản hợp đồng của ông chỉ dành để phục vụ cho cá nhân ông. Nên nhớ Robin van Persie chơi như lên đồng khi khoác áo Manchester United. Tiền đạo này ghi cả thảy 30 bàn trong mùa 2012-13 và mang về cho Quỷ đỏ chức vô địch thứ 20 trong lịch sử Premier League.

    Persie đi, Sir Alex thắng. Ảnh: Internet.
    Persie đi, Sir Alex thắng. Ảnh: Internet.

    Xét trên góc độ con người, fan của Arsenal thì ủng hộ Wenger trong phi vụ này. Nhưng về công bằng, Sir Alex mới thắng bởi Persie giữ vai trò quan trọng giúp Quỷ đỏ lấy cúp Premier League. Tối 14/7, chân sút người Hà Lan chính thức rời Anh để bắt đầu cuộc phiêu lưu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một bước lùi với chân sút nổi tiếng này. Người hâm mộ sẽ nhớ đến Persie, và càng nhớ về Sir Alex hơn…

    …Bởi chính Sir Alex mới tạo ra một Persie có danh hiệu. Đây là điều Arsene Wenger không có được!

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...