Chân sút người Hà Lan khá bức xúc và cảm thấy mình bị HLV Van Gaal “phản bội” sau những lời hứa có cánh hồi hè năm ngoái.
TBức xúc trước thái độ vô tâm của ông thầy, Robin Van Persie đành chấp nhận rời Old Trafford để chuẩn bị cập bến Fenerbahce.
Còn nhớ, hồi hè 2014, sau khi David Moyes bị sa thải, Van Persie chính là nhân tố quan trọng ủng hộ Van Gaal lên thay chiến lược gia người Scotland.
Khoảng thời gian trước đó, giữa Van Persie và Van Gaal cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, làm việc cùng nhau thành công ở VCK World Cup 2014.
Tuy nhiên, kể từ ngày ngài “Tulip thép” đến Old Trafford, mối quan hệ giữa ông và Van Persie trở nên căng thẳng và không thể khắc phục.
Giai đoạn cuối mùa trước, khi Van Persie đã bình phục chấn thương, HLV Van Gaal vẫn ưu ái sử dụng Radamel Falcao.
Nhà cầm quân 63 tuổi cho rằng, mỗi cầu thủ muốn ra sân cần phải tập luyện chăm chỉ để đạt được thể trạng tốt nhất. Chính vì thế, ông thẳng thừng gạt bỏ Van Persie ra khỏi danh sách đá chính trong một vài trận then chốt.