MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Van Persie – Thà một phút huy hoàng

    08:11 Thứ bảy 11/07/2015

    Van Persie rời Arsenal tới MU là đúng hay sai? Có được danh hiệu chớp nhoáng rồi sa sút cùng đội bóng liệu có phải cái kết “đáng đời” cho “kẻ phản bội”?

    (BongDa.com.vn) – Van Persie rời Arsenal tới MU là đúng hay sai? Có được danh hiệu chớp nhoáng rồi sa sút cùng đội bóng liệu có phải cái kết “đáng đời” cho “kẻ phản bội”? Dù thế nào thì chắc với Van Persie, thế là đủ, là không có gì phải hối tiếc.

    Van Persie - Thà một phút huy hoàng
    Van Persie rời Arsenal tới MU là đúng hay sai? Ảnh: Internet.

    Thà một phút huy hoàng

    Đó là vấn đề thuộc về lựa chọn. Van Persie đã không cố gắng trụ nốt những năm đỉnh cao cuối cùng ở Arsenal, không sắm vai kẻ trung thành, người trả ơn, hay cái gì đại loại thế.

    Anh chọn ra đi, chọn đến câu lạc bộ thực sự muốn có mình, nơi hứa hẹn sẽ có thứ anh không tìm thấy ở Emirates.

    Ở Premier League đã lâu năm, nhưng sự nghiệp cầu thủ của anh chính xác chỉ được đo đếm trong một vài mùa sau cuối, khi anh thoát khỏi chấn thương và ghi bàn đều đặn. Chỉ thế thôi thì vẫn sẽ đìu hiu lắm, phải cần một chiếc cup, một lần được vinh danh.

    Persie trở nên “thèm thuồng” những thứ ấy sau khi đạt được đến đỉnh cao của chính mình, vì anh biết thời gian không còn nhiều.

    Nay, mọi chuyện đã qua rồi, cái “phút huy hoàng” đó đáng giá và nó đã qua đi. Sự nghiệp của van Persie không “chợt tối”, mà tối nhiều, hoặc tối nhờ nhờ, hoặc khi mờ khi tỏ, giờ thì anh mãn nguyện được rồi.

    Đôi chân và cơ bắp không còn vận hành hoàn hảo nữa, MU ở giai đoạn căng thẳng này không còn là sân khấu thích hợp với Persie.

    Sự hòa hợp, sung sướng, nụ cười của đôi bên đã vơi dần, âu cũng là tất yếu của một mối quan hệ nghề nghiệp rất sòng phẳng, mà cũng rất hiệu quả giữa Quỷ đỏ và Persie.

    Về khía cạnh tình cảm, Persie mất đi sự tôn trọng, chuốc lấy sự thù hằn của rất nhiều fan Pháo thủ. Song đến với MU, anh cũng không chỉ sống như một cỗ máy ghi bàn, cỗ máy kiếm tiền. Nhiều lắm những cổ động viên áo đỏ yêu mến anh, muốn thấy anh chơi bóng. Có vẻ, cao hơn vấn đề chiến thắng hay danh hiệu, ghi bàn ít hay nhiều, thứ bóng đá, thứ sức sống mà Persie từng tỏa ra ở Old Trafford là đáng xem, đáng yêu, đáng ghi nhớ.

    Muộn nhưng vẹn toàn

    Có lẽ chẳng ai phải hối hận về Van Persie. Người hâm mộ Pháo thủ không phải chứng kiến “judas” của mình tỏa sáng và thành công quá nhiều, thậm chí trong cùng giải đấu, Arsenal còn đang có những bước tiến khả quan hơn so với MU.

    Mất Van Persie đồng thời cũng là sự cảnh tỉnh, để rồi Arsenal mạnh tay hơn trong chính sách con người, đưa về những Ozil, Sanchez, qua đó vẽ ra một tương lai sáng sủa.

    Van Persie - Thà một phút huy hoàng
    Có lẽ chẳng ai phải hối hận về Van Persie. Ảnh: Internet.

    Từ phía Quỷ đỏ, thương vụ Van Persie chẳng khác nào bỏ tiền mua chức vô địch thứ 20, rất hiệu quả, rất ngọt ngào, cũng là thương vụ đánh dấu sự trở lại của MU với vị thế kẻ tiêu tiền mua “sao”.

    Còn bản thân Persie, anh đã có được điều mình muốn ngay trong mùa đầu tiên thay đổi màu áo, là nhân vật chính trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex. Chiếc cup có được là phần thưởng cho sự can đảm, cho nỗ lực tột cùng và cho đẳng cấp của anh, trước khi nó kịp bị thời gian, bị tuổi tác làm phai nhạt. Mọi thứ thế là đủ cho tất cả, nó nên xảy ra và khép lại như thế.

    Người Arsenal hả hê vì Persie không còn “làm mưa làm gió” được nữa, người MU cám ơn những đóng góp lớn của anh, lâu rồi mới có một sát thủ người Hà Lan thăng hoa ở Old Trafford. Persie thì cũng chỉ cần biết mình đã làm được những gì, để lại những gì, anh có quyền cảm thấy tự hào và không còn gì tiếc nuối trong sự nghiệp.

    Không ai “né” được việc già đi, yếu hơn, chậm hơn, nhất là trong thể thao, tác động là vô cùng rõ rệt. Sẽ bớt những bàn thắng, bớt những siêu phẩm, các pha xử lý bớt đột biến và bớt đáng sợ hơn với các đối thủ, một tiền đạo đá cắm như Persie đương nhiên dễ dàng lộ ra điều đó.

    Nó không kỳ lạ, mà chỉ chứng minh rằng, anh đã đúng khi cố gắng tìm kiếm “phút huy hoàng”. Một người xuất sắc nhưng lại không có nhiều mùa bóng lành lặn ở độ tuổi sung mãn, anh chẳng thể đợi thêm để có một danh hiệu. Giả sử Van Persie không rời Arsenal, chắc gì các ngôi sao khác đã đến, không có cớ gì ân hận vì đã ra đi.

    Có những khoảng tối vì chấn thương, có những khoảng tối vì đội bóng sa sút và thể chất không còn đảm bảo, song cuộc đời Persie chỉ với một mùa rực sáng thôi đã khác lắm rồi.

    Người ta vẫn yêu cái chân trái điệu nghệ của anh. Người ta yêu cách sút một chạm đầy kỹ thuật và cảm giác, yêu những cú cứa lòng. Người ta yêu pha đánh đầu đẹp như tranh vào lưới Casillas, yêu cú đá phạt vào lưới Man City.

    Là một cầu thủ, Van Persie đã để lại những dấu ấn lớn, không thể bị nhầm lẫn, là một trong không nhiều siêu sao ở lứa của mình, song hành với những thành công cấp đội tuyển khi không còn trẻ nữa. Không chấp nhận sự nhạt nhòa, anh đã luôn vươn lên, leo cao lên, khẳng định trình độ đích thực mà mình có.

    Đã có những thời điểm anh nằm trong top những chân sút hay nhất của bóng đá thế giới, của các giải VĐQG châu Âu, nó không tự dưng xảy ra, nếu anh không quyết liệt, không hết mình, không dám ra quyết định.

    Không còn Van Persie, người MU đau đáu trông đợi một tiền đạo mới. Không còn Van Persie, số 20 đẹp đẽ khép lại triều đại Sir Alex cũng mờ dần thêm vào quá khứ.

    Cuộc đời cầu thủ người Hà Lan chỉ trải qua một bước ngoặt lớn nhưng cũng rất ngắn ngủi, đó là đến với MU từ Arsenal. Nó gắn anh với những cái nhìn đen tối, dè bỉu, thù hận, nhưng cũng gắn anh với những thời khắc vinh quang, chạm đến tận cùng cảm xúc. Dù yêu hay là ghét, sau cùng người ta sẽ vẫn phải nhớ tên anh.

    Mạnh Quang - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...