MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Van Gaal nghỉ hưu, hiện tượng World Cup hồi hộp chờ phán quyết của Koeman

    18:28 Chủ nhật 11/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Andries Noppert tự hào về cuộc phiêu lưu tại World Cup của anh ấy, nhưng anh không chắc chắn rằng mình sẽ được chơi cho đội tuyển quốc gia Hà Lan một lần nữa.

     

    Thủ môn 28 tuổi của Heerenveen là một cái tên xa lạ với World Cup, trận ra mắt đội tuyển của anh chính là trận đầu của Hà Lan tại vòng bảng. Anh đã thể hiện ấn tượng khi được Louis van Gaal bất ngờ trao cơ hội, nhưng anh không tự tin và đang chờ xem Ronald Koeman, HLV mới của Hà Lan, nghĩ gì về mình.

    Noppert nói với NU.nl: "Có lẽ đây là lần cuối cùng. Vâng, đó là suy nghĩ của tôi sau trận đấu với Argentina. Điều đó không lạ khi bạn xem xét tôi đến từ đâu."

     - Bóng Đá

     Noppert vừa có 20 ngày như mơ với Hà Lan.

    "Bây giờ, trước tiên tôi sẽ tận hưởng thời gian ở nhà với gia đình. Tôi có 2 tuần nghỉ, nhưng tôi sẽ không nghỉ hoàn toàn. Tôi muốn bắt đầu lại ở Heerenveen sau 1 tuần rưỡi nữa."

    Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Noppert có kết thúc mùa giải ở Abe Lenstra Stadium hay không, nơi anh vẫn còn hợp đồng 1 năm rưỡi. Anh được đồn đoán có liên hệ với Real Betis sau màn trình diễn tốt ở Qatar.

    "Tôi không nghĩ về việc chuyển nhượng lúc này, tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Liệu cuộc sống của tôi có khác không? Điều quan trọng nhất là tôi phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 17:58 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...