MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Van Gaal: Lời thật hay không có tham vọng

    11:13 Chủ nhật 20/09/2015

    Gần đây ông Louis Van Gaal phát biểu rằng đội bóng của ông chỉ có thể vào tốp 4 Premier League chứ khó mà vô địch vào cuối mùa giải.

    (BongDa.com.vn) – Gần đây ông Louis Van Gaal phát biểu rằng đội bóng của ông chỉ có thể vào tốp 4 Premier League chứ khó mà vô địch vào cuối mùa giải. Chắc chắn khi nghe câu này của HLV người Hà Lan, chẳng một CĐV nào của Quỷ đỏ hài lòng.

    Gần đây ông Louis Van Gaal phát biểu rằng đội bóng của ông chỉ có thể vào tốp 4 Premier League. Ảnh: Internet.
    Gần đây ông Louis Van Gaal phát biểu rằng đội bóng của ông chỉ có thể vào tốp 4 Premier League. Ảnh: Internet.
    A
    i cũng biết Van Gaal vốn thật tánh nên những gì ông phát biểu trước báo giới đều đúng sự thật. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng câu phát biểu trên. Khi Van Gaal nói câu ấy có thể ông đã nhìn kỹ tình hình, biết người biết ta. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, một lời nói dối có lẽ tốt cho đội bóng của Van Gaal hơn.

    Khi đội quân ra trận, điều cần nhất là sỹ khí. Đội bóng cũng thế, họ cần một sự hưng phấn tinh thần để mà thi đấu. Thế nhưng khi mới đi được 5/38 chặng đường, vị tướng lãnh lại cho rằng đội mình không thể thắng chiến dịch này thì liệu đội bóng có cố gắng hết sức mà đá hay không vì có cố cũng chỉ là trong tốp 4 mà thôi.

    Mặt khác ông Van Gaal có nghĩ rằng BLĐ đội bóng có hài lòng không nếu cuối mùa Man United không thể vô địch? Nên nhớ rằng Van Gaal đã dùng hơn 300 triệu bảng để mua sắm trong hai năm thì chẳng lẽ chừng ấy tiền chỉ đổi lại chiếc vé dự Champions League mỗi mùa. Có câu tiền nào của ấy, cho nên chỉ có chức vô địch mới xứng đồng tiền mà Man United đã bỏ ra. Và nếu thật sự Man United chỉ về trong tốp 4 cuối mùa thì ông Van Gaal cũng chẳng còn cơ hội ở lại Old Trafford vào mùa sau.

    Biết người biết ta là đúng nhưng với những con người đang có mà Van Gaal chỉ nhắm đến tốp 4 thì chẳng có tham vọng gì. Ông nên biết rằng mình đang có trong tay một lực lượng thuộc dạng tốt nhất trong 5 năm qua của Quỷ đỏ. Chất lượng cầu thủ hiện giờ của Man United hơn hẳn mùa giải 2013/14, năm mà Sir Alex Ferguson cùng Quỷ đỏ mừng chức vô địch 20 trong lịch sử.

    Nếu như cách đây ba mùa giải, Man United vô địch nhờ phần nhiều tài thao lược của Sir Alex chứ đội hình bị đánh giá không cao còn bây giờ Van Gaal may mắn hơn rất nhiều. Ngoại trừ hàng tiền đạo có chút mối lo, còn lại vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đều rất ổn, nhiều chất lượng và có chiều sâu. David De Gea đã ở lại, cùng Sergio Romero và Victor Valdes đều là thủ môn giỏi.

    Những Daley Bind, Chris Smalling, Matteo Darmian đang là hàng phòng ngự hàng đầu châu Âu. Ngay cả việc Luke Shaw chấn thương cũng chẳng lo vì còn đó Phil Jones, Marcos Rojo, Antonio Valencia hay Ashley Young sẵn sàng bù vào chỗ khuyết. Trong khi ấy ở tuyến trên, những Juan Mata, Memphis Depay, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney đều là những cái tên đáng mơ ước. Với chừng ấy ngôi sao mà Van Gaal không có niềm tin để vô địch Ngoại hạng Anh thì thật là lạ?

    Vấn đề ở Man United hiện tại chính là Van Gaal khi ông chưa tạo thành một đội bóng có cá tính. Xem Man United bây giờ dễ nhận ra đó là một Quỷ đỏ thiếu bản lĩnh, thiếu phong cách và sự hiệu quả cần thiết. Bột đang trong tay Van Gaal, chỉ cần ông chăm chút là hoàn toàn có thể gột nên hồ.

    Chỉ hy vọng rằng câu đánh giá đó của Van Gaal chỉ là đánh lạc hướng đối thủ mà thôi. Bởi nếu ông chỉ có tài chừng ấy thì Man United cũng chẳng cần đến Van Gaal làm chi nữa.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...