Sau trận chung kết Champions League mùa giải 2017-18, một mối thâm thù mới dường như đã xuất hiện trong thế giới bóng đá, giữa Real Madrid - mà đặc biệt là Sergio Ramos - với Liverpool. Nguyên nhân là bởi trung vệ người Tây Ban Nha đã liên tiếp gây ra những chấn thương cho cầu thủ The Reds, ảnh hưởng trực tiếp đến trận thua 1-3 của thầy trò Jurgen Klopp.
Do vậy, không khó hiểu khi các cầu thủ Liverpool ghét cay Ramos, mà người thể hiện điều đó rõ nhất có lẽ là Dejan Lovren, cầu thủ đã liên tục mỉa mai Sergio thời gian gần đây, không xếp người đồng nghiệp này vào top 5 trung vệ hay nhất.
Với những phát ngôn này, chân phòng ngự người Croatia đã bị khán giả phản ứng gay gắt, cho rằng Lovren thậm chí không có tư cách chê bai Ramos. Tuy vậy, ý kiến của anh ít nhiều nhận được sự đồng tình từ người đồng đội Virgil van Dijk, thủ quân tuyển Hà Lan lại đánh giá cao một cái tên khác trong đội hình Kền kền trắng.
"Ramos là một cầu thủ xuất sắc và tôi nể phục bởi những gì anh ấy đã đạt được. Nhưng anh ấy không phải người xuất sắc nhất, không phải hình mẫu trung vệ của tôi."
"Đồng đội của Ramos tại Real Madrid, Raphael Varane mới là cái tên tôi thích. Anh ấy là một hậu vệ hoàn hảo và cũng đã giành được rất nhiều danh hiệu."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam