MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Van Dijk: "Hiệp 2 chúng tôi đã chơi quá hấp tấp"

    10:03 Thứ hai 08/11/2021

    BongDa.com.vn The Kop nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa giải năm nay khi chạm trán với đối thủ khó chịu West Ham United.

    Liverpool bất ngờ ngã ngựa 2-3 trước West Ham United ở vòng 11 Premier League. Thầy trò HLV Jurgen Klopp đã bị The Hammers cắt đứt chuỗi trận bất bại ở xứ sương mù. Đây cũng là thất bại đầu tiên của đội chủ sân Anfield tại Premier League mùa giải 2021/2022.

    Chia sẻ sau trận đấu với Sky Sports, trung vệ Virgil van Dijk cho biết: "Đây là một trận thua thích hợp. Liverpool phải vực dậy và đảm bảo sẵn sàng cho cuộc chơi sau kỳ nghỉ tập trung ĐTQG. Một trận đấu căng thẳng. Liverpool không mắc sai lầm nào ở hiệp 1.".

    Van Dijk: “We Were A Bit Too Rash Maybe” - Bóng Đá

    West Ham khiến Liverpool nhận trận thua đau. 

    "Liverpool đã chơi ổn. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm các khoảng trống giữa các tuyến của họ. Rõ ràng, West Ham United đã phòng ngự tốt. Theo quan điểm của tôi, Liverpool đã kiên nhẫn và có bàn thắng gỡ hòa xứng đáng. Hiệp 2, chúng tôi đã chơi quá hấp tấp. Liverpool muốn sớm có bàn thắng thứ 2," ngôi sao người Hà Lan chia sẻ.

    "Những tình huống phản công là thế mạnh của West Ham United. Trận đấu sau đó diễn ra theo hướng cởi mở hơn," Van Dijk phân tích. 

    Hệ thống phòng ngự Liverpool đã mắc sai sót trước West Ham, trong số đó thủ thành Alisson Becker nhận phải nhiều chỉ trích khi anh có tình huống phản lưới nhà ở ngay phút thứ 4. Với thất bại trước West Ham United, The Kop tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH, kém 1 điểm so với chính The Hammers. 

    Van Dijk nhận xét về khả năng giành Quả bóng vàng của Mohamed Salah:

     
    Anh Nguyễn | 09:33 08/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...