Liverpool khởi đầu chói sáng và lẽ ra đã dẫn trước sau 15 phút khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Mohamed Salah có cú sút phạt đền bị cản phá và cú đánh đầu sau đó của anh đi vọt xà.
Sadio Mane cũng bỏ lỡ một vài cơ hội trước khi đội bóng của Jurgen Klopp trả giá khi Ademola Lookman ghi bàn thắng quyết định ở phút 59.
Đó mới chỉ là trận thua thứ hai của Liverpool trong mùa giải và khiến The Kop bị nhà ĐKVĐ Manchester City bỏ xa với khoảng cách lên thành 6 điểm, đội đã thắng 9 trận liên tiếp.
Sau trận, Virgil van Dijk cho hay: "Tôi nghĩ họ [Leicester] xứng đáng giành chiến thắng nhưng điều đó rõ ràng là do chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã dứt điểm khá kém.
Rất nhiều quả tạt họ đã phòng ngự tốt. Nhìn chung, không phải là một hiệu suất tốt. Họ không tạo ra nhiều cơ hội nhưng rất nguy hiểm.
Phải dành lời khen cho họ. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân và cải thiện, điều này chúng tôi sẽ phải làm. Đó là một phần của bóng đá.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho đến cuối cùng. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng tiếc rằng hôm nay không phải là ngày của chúng tôi. Quả penalty bỏ lỡ và thật đáng thất vọng."
Klopp nói về trận thắng hủy diệt Man Utd: