MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Vấn đề của Argentina không chỉ là Messi

    16:02 Thứ tư 12/10/2016 | 4

    BongDa.com.vn Sau Venezuela, là Peru, sau Peru là Paraguay. Thậm chí lần này còn là thảm họa, khi đội bóng xứ Tango còn không có nổi 1 điểm, dù được chơi trên sân nhà.

    2842788_big-lnd

     Argentina tiếp tục gây thất vọng. Ảnh: Internet.

    Cơn ác mộng chưa chấm dứt. Vấn đề với Argentina bây giờ còn trầm trọng hơn nhiều, chứ không chỉ còn là "Messidependencia" - hội chứng phụ thuộc Messi luôn được nhắc tới, mỗi khi Barca hay Argentina vắng mặt cầu thủ số 10 nữa.

    Dĩ nhiên là hai trận hòa trước Venezuela – đội bóng yếu nhất vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ và Peru ở hai lượt trước đã là minh chứng hùng hồn cho nhận định này. Trước khi gặp Argentina, Peru đã thua 5 trên 8 trận đã qua, đang đứng áp chót BXH với 7 điểm. Nhưng cũng giống như khi Argentina bị Venezuela cầm hòa, gặp Argentina xem ra lại là "cơ hội không thể tuyệt vời hơn” cho Peru. Trên ESPN cây viết Tim Vickery đã nhận định thế.

    Và quả thật, ông nói đúng. Paraguay thậm chí đã thua cả Colombia và Uruguay hai lượt trước, nhưng chơi kiên cường đủ để hạ Argentina ngay trên sân đối phương. Một kịch bản đơn giản, phòng ngự chặt, ghi bàn và tiếp tục phòng ngự theo kiểu đổ bê tông.

    HLV trưởng Bauza từng thừa nhận việc vắng Messi là “thử thách cho toàn đội bóng”. Đội bóng xứ Tango chỉ giành được 7 điểm trong 7 trận không có Messi ở vòng loại đã qua. Có Leo, họ toàn thắng cả ba trận. Tiêu biểu là thắng lợi chật vật trước chính Paraguay ở lượt đi, nhờ sự tỏa sáng của Messi.

    Nhưng hôm nay là một Argentina khác. Ánh hào quang của Leo đã vô tình khỏa lấp sự thật rằng Argentina chỉ là một đội bóng hữu danh vô thực, rời rạc và thiếu ý tưởng trong tấn công.

    cats

     Vắng Messi, Argentina chơi tệ hại hơn người ta tưởng. Ảnh: Internet.

    Có thể nhiều người sẽ trách Sergio Aguero vì tình huống đá hỏng phạt đền ở đầu hiệp hai. Nhưng một đội bóng có nhiều cầu thủ tài năng như Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Aguero hay Angel Di Maria chưa bao giờ, và không được phép chơi tệ hại như vậy trước Paraguay.

    Với 4-2-3-1, Bauza đã sử dụng cả Sergio Aguero, Gonzalo Higuain và tung nốt Paulo Dybala vào sân sau đó để bù đắp sự vắng mặt của Messi. Nhưng nó không giúp Argentina khá hơn. Aguero và Higuain giẫm chân nhau khi cả hai cố gắng chơi rộng. Khi vào sân Paulo Dybala thậm chí phải lùi về giữa sân để cầm bóng và tổ chức tấn công. Nhưng anh đâu phải một tiền vệ tổ chức?

    Đúng Dybala đang là ngôi sao "thế hệ kế tiếp" mà người Argentina kỳ vọng sẽ theo gót Messi. Nhưng ngôi sao của Juventus không có đủ phẩm chất thiên tài như Leo. Ever Banega hay Di Maria - hai nguồn sáng tạo duy nhất gần như mất hút. Cộng hưởng với đó là một hệ thống phòng ngư tệ hại và thiếu kỷ luật.

    Thất bại trước Paraguay khiến Argentina dậm chân ở vị trí thứ 5 vòng loại khu vực World Cup khu vực Nam Mỹ, với 16 điểm. Nhưng vấn đề của họ bây giờ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một đội hình mất cân bằng. Một HLV chậm chạp trong cách xoay sở chiến thuật và phó mặc cho các ngôi sao. Một đội bóng thiếu cá tính.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 16:00 12/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...