Tình hình không mấy cải thiện dành cho Donny van de Beek. HLV Ole Gunnar Solskjaer không mạnh dạn sử dụng tiền vệ người Hà Lan. Chính vì thế, sự thất vọng là có thật. Mùa hè năm nay, suýt chút nữa Van de Beek đã rời Man Utd.
Theo Fabrizio Romano, Van de Beek đạt thỏa thuận gia nhập Everton nhưng HLV Solskjaer ngăn thương vụ xảy ra. Không thể ra đi, Van de Beek thừa nhận: "Tôi nghĩ HLV có kế hoạch với tôi. Tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ và hy vọng một ngày nào đó tôi có thể cho mọi người thấy, những gì tôi có thể làm được."
Mới nhất, khi được hỏi liệu có thể chơi ở vị trí số 6, Van de Beek khẳng định: "Tôi nghĩ tôi có thể làm được nhưng tất nhiên, tôi không biết HLV nghĩ gì và ông ấy mong đợi điều gì ở tôi.
Tôi đã từng chơi ở vai trò này trước đây tại Ajax. Tất nhiên cuối cùng tôi chơi như một số 10 nhưng tôi cũng chơi một vài trận với vị trí số 6. Do đó, tôi nghĩ tôi cũng có thể đóng vai trò số 6 ở Man Utd.
Thực sự khó để diễn tả. Mọi thứ còn phụ thuộc vào cách cả đội bóng vận hành. Giống như tôi nghĩ cách đội bóng hoạt động hiện tại, vị trí tốt nhất của tôi là ở hàng tiền vệ như số 6 hoặc số 8 nhưng tôi không quan tâm đến vị trí, tôi chỉ muốn ra sân.
Tôi muốn trở thành một phần của đội bóng mùa này. Tôi muốn trở nên quan trọng. Tôi biết nếu cơ hội xuất hiện, bàn thắng và đường kiến tạo sẽ đến nhưng đối với tôi, điều quan trọng là tôi nghĩ rằng khi có cơ hội, tôi phải sẵn sàng ngay lập tức. Đó mới là điều quan trọng."
Van de Beek cũng thừa nhận anh cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể từ Carrick. Cựu sao Ajax chia sẻ: "Tôi làm việc với anh ấy rất nhiều trên sân.
Tôi nói chuyện với anh ấy sau khi tập để có thể bổ sung thêm kỹ năng cho bản thân. Tôi có thể học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Anh ấy là một tiền vệ và hiện tại, anh ấy là một HLV tuyệt vời."
Như vậy, Van de Beek sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí mà HLV Solskjaer yêu cầu. Trong bối cảnh hàng tiền vệ đang trở thành mắt xích yếu nhất, Van de Beek chắc chắn là một lựa chọn không hề tồi.
Rõ ràng Solskjaer không nên lãng phí một tài năng như Van de Beek. Cầu thủ này cần có cơ hội để lấy lại sự tự tin và đóng góp nhiều hơn vào lối chơi chung của Quỷ đỏ.
Cận cảnh một buổi tập của Man United