MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Van de Beek đừng trở thành gánh nặng của MU

    13:49 Thứ hai 12/09/2022

    Thực tế phũ phàng xảy đến với tiền vệ người Hà Lan ngay cả khi người quen Erik ten Hag dẫn dắt Manchester United được vài tháng.

    Giữa tất cả cuộc thảo luận về lý do tại sao Donny van de Beek chưa tỏa sáng tại Manchester United, vấn đề chính vẫn ở bản thân cầu thủ. Bởi lẽ, nếu ngay cả Ten Hag còn không sử dụng được tiền vệ người Hà Lan thì HLV nào có thể làm được?

    Chưa thể thay đổi tình thế

    Nhiều người có thể cảm thấy kỳ lạ khi trong đội hình gồm 6 lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm của MU, Van de Beek vẫn là lựa chọn cuối cùng dù Ten Hag trở thành HLV "Quỷ đỏ" được vài tháng.

    Van de Beek đừng trở thành gánh nặng của MU - Bóng Đá

     Van de Beek vẫn chưa thể tỏa sáng tại MU mùa này. Ảnh: Reuters.

    Chính Ten Hag từng đưa ngôi sao Hà Lan bước ra ánh sáng tại Ajax, và được xem như HLV hiểu rõ nhất năng lực cầu thủ. Tuy nhiên, Van de Beek không có mặt trong đội hình thi đấu trước Real Sociedad tại Europa League giữa tuần trước. Tiền vệ Hà Lan vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu hai trận đấu gần nhất của "Quỷ đỏ", một tín hiệu đáng lo ngại.

    Kể từ đầu mùa, cầu thủ sinh năm 1997 chỉ được sử dụng 19 phút tại Ngoại hạng Anh, giống hệt giai đoạn Ole Gunnar Solskjaer còn nắm quyền. Ten Hag từng nói ông rất mong được tái hợp với Van de Beek tại MU vài tháng trước. Song, trong 4 tháng qua, Van de Beek chỉ đá chính ở 2 trận giao hữu gặp Aston Villa và Rayo Vallecano.

    Màn trình diễn ở giai đoạn giao hữu tiền mùa giải có lẽ không đủ để Van de Beek lấy suất đá chính tại MU. Cách đây 2 tháng, Ten Hag từng nói: "Mọi cầu thủ đều giống nhau. Van de Beek phải tự nỗ lực. Tôi, với tư cách HLV có thể đặt cậu ấy vào những điều kiện thích hợp nhưng bản thân Donny phải tự thân nỗ lực. Cậu ấy có khả năng, tôi nhận ra điều đó nhưng cậu ấy phải chứng tỏ bản thân".

    Ten Hag có thói quen sử dụng cầu thủ mình quen và hiểu rõ triết lý bóng đá của HLV người Hà Lan. Cần nhớ rằng thậm chí Antony còn được Ten Hag cho đá chính ngay khi mới cập bến Old Trafford, vì vậy không có lý do gì Van de Beek ít được sử dụng, ngoại trừ chính màn trình diễn từ cầu thủ này không đáp ứng được những gì ông thầy Hà Lan yêu cầu.

    Van de Beek phải chờ đợi trận đá chính đầu tiên của mùa giải này, điều chẳng khác mấy so với giai đoạn Ole Gunnar Solskjaer còn nắm quyền. Tính đến hiện tại, cựu cầu thủ Ajax có ba lần vào sân thay người tại Premier League với tổng cộng 19 phút. Van de Beek không đá chính cho MU Premier League kể từ tháng 5/2021. Lần gần nhất anh có tên trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ", ở một trận đấu quan trọng, là vào tháng 12/2020 trước West Ham.

    Đến lúc cân nhắc rời MU?

    Tuyển thủ Hà Lan trải qua nửa cuối mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Everton. Tuy nhiên, ngay cả HLV Frank Lampard cũng không thể trao cơ hội nhiều cho cầu thủ này, dù ban đầu cựu sao Chelsea khá hào hứng với cựu sao Ajax.

    Trong bài phỏng vấn cuối tuần trước trên trang chủ MU, Van de Beek nhấn mạnh đến "sự đa năng" của bản thân, khi có thể chơi ở "vị trí 'số 10', đôi khi ở 'số 8', ở Ajax thậm chí tôi chơi ở 'số 6', vì vậy tôi có thể chơi ở những vị trí khác nhau".

    Van de Beek đừng trở thành gánh nặng của MU - Bóng Đá

     Ten Hag vẫn sử dụng Van de Beek một cách hạn chế ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với ngôi sao sinh năm 1997 là ngay cả khi MU thiếu trầm trọng tiền vệ trung tâm phù hợp với hệ thống mới, Ten Hag vẫn không sử dụng học trò cũ. Thay vào đó, Christian Eriksen trở thành cái tên không thể thiếu.

    Phải chăng MU quá tầm với Van de Beek? Sau hơn hai năm, người ta có thể kết luận điều đó.

    "Anh ấy là người hoàn hảo cho hệ thống ở Ajax, nhưng tôi không nghĩ MU và Donny phù hợp với nhau", cựu tiền vệ người Hà Lan, Rafael van der Vaart nói với ESPN.

    Những người biết Van de Beek đều kiên quyết rằng cầu thủ này cần được đặt trong một hệ thống phù hợp. Nhưng MU còn chờ đợi Van de Beek đến khi nào? Cường độ của Premier League dường như khiến Van de Beek gặp khó.

    Đó là điều mà Van der Vaart có thể liên tưởng đến khi anh chuyển sang Tottenham từ Real Madrid vào năm 2010. "Tôi thấy nhịp độ trận đấu nhanh hơn nhiều vì bạn chưa bao giờ được nghỉ ngơi". Van der Vaart nhớ lại. "Ở các giải đấu khác, bạn sẽ mất thời gian để thực hiện một quả ném biên hoặc đá phạt trực tiếp, nhưng ở Anh, mọi người đều mong bạn tiếp tục mọi thứ thật nhanh".

    Song, đó cũng không phải là lý do để biện minh cho sự thất sủng Van de Beek gặp phải. Van der Vaart nói: "Tốc độ và cường độ của Premier League là điều khó nhất, nhưng dù trận đấu diễn ra nhanh chóng, sẽ có rất nhiều không gian để bạn chơi ở giữa các tuyến, và với tư cách là một tiền vệ tấn công, điều đó thật tuyệt".

    Cựu tuyển thủ Hà Lan tin rằng Van de Beek có lẽ nên cân nhắc chuyển sang những đội bóng kiểu như Borussia Dortmund thay vì MU. "Một câu lạc bộ như Manchester United? Có lẽ bước đi quá lớn đối với anh ấy", Van der Vaart kết luận.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 06:48 12/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...