MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Van de Beek đang gợi nhớ thảm họa Man Utd

    19:03 Thứ hai 07/11/2022

    BongDa.com.vn Màn trình diễn kém cỏi của Donny van de Beek khiến anh làm cho CĐV Manchester United liên tưởng về một chữ ký thảm họa tại Old Trafford.

     

    Donny van de Beek đã có trận đấu thứ hai liên tiếp đá chính cho Manchester United  trước Aston Villa trong bối cảnh Bruno Fernandes bị treo giò. Chuyến di chuyển đến Villa Park thực sự là ác mộng dành cho Van de Beek và nó thêm lần nữa cho thấy anh không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu ở Man Utd.

    Anh là mục tiêu bị chỉ trích bởi cựu tiền đạo Premier League Clinton Morrison. Phát biểu trên BBC Radio 5 Live, Morrison nhận định: 

    “Tôi nghĩ Bruno Fernandes là chìa khóa cho Manchester United. Donny van de Beek không chơi bóng nhiều. Tôi đã xem Van de Beek thi đấu với Real Sociedad và anh ấy trông hơi tệ.”

    Van de Beek đang gợi nhớ thảm họa Man Utd - Bóng Đá

     Van de Beek quá tệ.

    “Vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên khi lại thấy cậu ấy đá chính trước Aston Villa. Đó là lời kêu gọi phóng khoáng cho Ten Hag để sử dụng cậu ấy ngay từ đầu.”

    Sự thiếu ý thức và tốc độ của Van de Beek là một nỗi lo đã được nhận thấy ở Old Trafford trong một thời gian. Anh không đủ nhanh cũng chẳng có nền tảng thể chất để chơi bóng tại môi trường Premier League. 

    Điểm mạnh của Van de Beek là di chuyển không bóng, xâm nhập vòng cấm cũng không được thể hiện trong thời điểm cầu thủ Hà Lan mất đi sự tự tin và chật vật thích nghi với giải đấu giàu thể chất, đề cao tính chặt chẽ. 

    Trong thời gian Ole Gunnar Solskjaer ở câu lạc bộ, ban huấn luyện Man Utd được tiết lộ từng thảo luận về vấn đề của Van de Beek để rồi so sánh anh với trường hợp khác là Henrikh Mkhitaryan. Cầu thủ hiện đã 33 tuổi đến Old Trafford trong một vụ chuyển nhượng từ Borussia Dortmund, nơi giúp tiền vệ Armenia tạo nên những thông số hào nhoáng và ấn tượng.

    Dù vậy, việc một cầu thủ không được đánh giá cao về khía cạnh thể chất như Mkhitaryan khiến anh bị đánh bật khỏi Man Utd. Sau 63 trận, anh chỉ ghi 13 bàn trước khi đến Arsenal và tiếp tục gây thất vọng.

    Van de Beek đang gợi nhớ thảm họa Man Utd - Bóng Đá

     Mkhitaryan là một tiền vệ công thất bại tại Man Utd.

    Mkhitaryan và Van de Beek khá tương đồng. Cả hai đều được xem là 2 tiền vệ tấn công hàng đầu, tạo ra phong độ xuất sắc tại đội bóng cũ trước khi cập bến Man Utd để rồi có trải nghiệm thất bại tại Premier League. 

    Van de Beek sẽ khó lòng trụ lại Old Trafford nên việc anh ra đi là sớm muộn. Khi tiền vệ sinh năm 1997 còn 2,5 năm hợp đồng, Quỷ đỏ càng phải bán người để thu nhiều tiền nhất có thể. Khi ấy, đó là dấu chấm hết cho một thương vụ thảm họa và tệ hại chẳng kém Mkhitaryan cách đây 6 năm.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 18:33 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...