MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • V-League thế cờ tàn: Mùa giải khắc nghiệt với diễn tiến kịch tính, khó lường

    23:16 Chủ nhật 18/08/2019

    BongDa.com.vn Chưa bao giờ V-League khốc liệt và có cục diện đầy bất ngờ, gay cấn như năm nay.

    Sau vòng 21, bảng xếp hạng V-League 2019 xuất hiện tình thế dồn toa. Hơn một nửa các đội vẫn chưa an toàn dù giải chỉ còn 5 vòng đấu là hạ màn. Đội chót bảng Sanna Khánh Hòa với 20 điểm dù thảm bại trước SLNA nhưng vẫn còn cơ hội vượt qua HAGL để giành suất đá playoff, níu kéo hy vọng tiếp tục trụ lại V-League.

    Trong khi đó, viễn cảnh rớt hạng ngày càng trở nên hiện thực sau mỗi vòng đấu đối với HAGL, hiện có 23 điểm. Thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã rớt xuống vị trí áp chót và áp lực ngàn cân ngày càng đè nặng lên đội chủ sân Pleiku. Mặc dù vậy, Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Trên lý thuyết, chỉ cần giải quyết 3 trận trên sân nhà trước Đà Nẵng, Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa, HAGL sẽ trụ hạng. Nhưng thực tế không hề đơn giản như những con tính trên giấy, bởi đội bóng của bầu Đức trên sân nhà Pleiku sẽ đối mặt với 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đấu sinh tử.

     - Bóng Đá

    HAGL đã rớt xuống vị trí 13/14 đội trên bảng xếp hạng V-League. Ảnh VPF.

    Cũng may cho HAGL là Thanh Hóa (hạng 12, 25 điểm) đang rơi tự do trên bảng xếp hạng. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng xứ Thanh toàn thua, không ghi nổi 1 bàn thắng trong khi để thủng lưới đến 11 bàn. Nếu tính 5 trận gần nhất, Thanh Hóa nhận 17 bàn thua, trung bình thủng lưới 3,4 bàn/trận. Thể hiện phong độ tuột dốc không phanh, chẳng có gì ngạc nhiên khi Thanh Hóa sở hữu hàng thủ tệ nhất V-League 42 bàn thua/21 trận, đạt tỷ lệ thủng lưới 2 bàn/trận. Như vậy, có thể nói trước và sau khi bầu Đệ trở lại, Thanh Hóa đi một vòng V-League và sắp quay về điểm xuất phát - vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

    Từ Hải Phòng (hạng 11, 26 điểm) đến Becamex Bình Dương (hạng 5, 29 điểm) vẫn còn nằm trong vòng xoáy nguy hiểm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra khá thận trọng về triển vọng của Sài Gòn FC: “Đây là mùa giải khắc nghiệt nhất V-League trong những năm gần đây. Tôi nói với các cầu thủ là 2/3 số đội vẫn chưa hoàn thành mục tiêu trụ hạng, vì vậy chưa thể nói trước điều gì.

     - Bóng Đá

    Thanh Hóa đang khủng hoảng với 3 trận thua liên tiếp, thủng lưới 11 bàn. Ảnh VPF.

    Diễn tiến lượt trận 21 V-League càng minh chứng cho nhận định của HLV Nguyễn Thành Công. Đây có thể được xem là vòng đấu “sát chủ” khi có đến 5 đội chủ nhà phải “ôm hận”. Nam Định, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Viettel, Sanna Khánh Hòa đều trắng tay trên sân nhà. Có thể nói mùa giải năm nay, sân nhà không còn là điểm tựa vững chắc mà ngược lại trở thành “kho điểm”. Thất bại của các đội chủ nhà đẩy V-League vào cục diện vô cùng kịch tính, khó lường ở thế cờ tàn.

    Gia Minh | 22:45 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...