MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • V-League 2019: Than Quảng Ninh bị chia điểm đáng tiếc trên sân nhà

    00:13 Chủ nhật 03/03/2019

    Tối 2/3, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), trận đấu giữa đội tuyển Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An đã diễn ra với kết quả hai đội đã phải chia điểm do tỷ số của trận đấu là 0-0.

     - Bóng Đá

     Một pha bóng trong trân đấu. Ảnh: Trung Nguyên.

    Tối 2/3, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2019 giữa đội tuyển Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An đã diễn ra với kết quả hai đội đã phải chia điểm do tỷ số của trận đấu là 0-0.

    Trước trận đấu vòng 2, Quảng Ninh có nhiều lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân hay tiền đạo Sidney Rivera đang rất quyết tâm tỏa sáng sau vòng 1 đáng thất vọng. Chưa kể đối thủ của họ trong trận đấu ngày hôm nay là Sông Lam Nghệ An không thể có được lực lượng mạnh nhất khi mũi nhọn Phan Văn Đức dính chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn.

    Sông Lam Nghệ An dù đã thắng tưng bừng ở vòng 1 trước Quảng Nam, nhưng đó là khi đại diện phía Nam giờ đã suy yếu với sự đi xuống của những trụ cột như Claudecir hay Đinh Thanh Trung... Còn xét trên bình diện cạnh tranh chức vô địch, chắn chắn họ sao có thể so với đoàn quân rất hùng hậu mùa này của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.

    Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra tẻ nhạt. Chỉ có một vài tình huống đáng chú ý đế từ hàng tiền đạo của 2 đội. Hai pha bóng đáng chú ý nhất của trận đấu diễn ra vào phút 45, khi Mạc Hồng Quân dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đã đi hơi cao so với khung thành Sông Lam Nghệ An.

    Phút thứ 52, Nghiêm Xuân Tú chuyền bóng, Sidney Rivera khống chế gọn gàng nhưng cú sút của anh đã đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

    Những phút cuối, Quảng Ninh liên tiếp có những cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của đại diện đất mỏ đã không tận dụng được và đành chấp nhận bị chia điểm.

    Tuần trước, Than Quảng Ninh đã có trận ra quân đáng thất vọng khi ở vòng 1, họ thua 0-5 trên sân vận động Hàng Đẫy. Nhưng đó là thất bại trước đội bóng đang đạt được phong độ rất cao là câu lạc bộ Hà Nội với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ Quốc gia Việt Nam trong đội.

    Trung Nguyên | 21:19 02/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...