MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • V-League 2018: Hai thái cực của đỉnh và đáy

    10:14 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Hà Nội vô địch đầy thuyết phục, Nam Định thoát hiểm đầy kịch tính nhưng đó lại là phần thưởng xứng đáng cho những đội bóng mang trên mình được một bản sắc nhất định.

    Như vậy, V-League 2018 đã chính thức khép lại với hai thái cực khác nhau giữa đỉnh và đáy trên bảng xếp hạng. Nếu như Hà Nội lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu, thì XSKT Cần Thơ đã nhận vé xuống hạng đầy kịch tính ở vòng cuối cùng.

    V-League 2018: Câu chuyện của bản sắc - Bóng Đá

     Với dàn cầu thủ hiện tại, Hà Nội sẽ thống trị V-League trong một thời gian dài.

    Tuy nhiên, điều này cũng nói lên nhiều điều bởi tiền bạc đôi khi chỉ giúp nhiều đội bóng giải quyết khó khăn một phần nào đó ở những thời điểm nhất định, chỉ có duy nhất bản sắc sẽ giúp họ vượt lên được mọi khó khăn để đi tới thành công.

    Không phải ngẫu nhiên khi Hà Nội lại tỏ ra vượt trội đến thế ở mùa giải năm nay, đó là sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ có trong đội hình của họ. Đó chính là thành quả vun vén từ thành công của công tác đào tạo trẻ, bây giờ họ chỉ việc hái quả mà thôi.

    Nhìn Hà Nội FC thi đấu mùa này, nhiều người không cảm thấy có quá nhiều cách biệt giữa đội hình chính và dự bị, bởi trình độ của các cầu thủ là ngang nhau và không chênh lệch quá nhiều, giúp họ giữ được sự ổn định trong lối chơi. Các  HLV và chuyên gia dự đoán rằng, đội bóng Thủ Đô sẽ thống trị V-League thêm vài năm nữa.

    Tương tự là Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng phố Biển không phải bỏ quá nhiều tiền để mang về sao số trước khi V-League 2018 khởi tranh, nhưng đoàn quân HLV Võ Đình Tân vẫn cán đích ở vị trí thứ 3 nhờ vào dàn cầu thủ đồng đều do chính họ đào tạo ra.

    SLNA cũng là một tấm gương khác mà nhiều đội bóng phải noi theo, dù họ luôn bị "chảy máu" lực lượng khi mỗi mùa giải kết thúc, nhưng với lực lượng "cây nhà lá vườn" mà họ có, đội bóng xứ Nghệ luôn biết cách vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Nếu may mắn hơn, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng có thể có được huy chương ở mùa giải năm nay.

    Cuối cùng là Nam Định, được đánh giá là ứng cử viên xuống hạng ngay sau kết thúc 13 vòng ở lượt đi, nhưng với một đội hình giàu sức chiến đấu khi sở hữu nhiều cầu thủ bản địa, Chiếc vé dự play-off là thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ, khi ông luôn đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ của mình. Khán giả Nam Định cũng vậy, họ chưa bao giờ vứt bỏ đội bóng quê hương dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Chỉ có bản sắc mới giúp người hâm mộ thành Nam "sướng" đến thế.

    V-League 2018: Câu chuyện của bản sắc - Bóng Đá

     CĐV Nam Định không bao giờ bỏ rơi đội bóng của họ.

    Đối với XSKT Cần Thơ, dù họ xuống hạng cũng để lại một chút tiếc nuối nhưng xét cho cùng, đó là hậu quả họ phải nhận khi bản sắc chỉ là thứ quá xa vời với họ bởi bao năm qua, đội bóng Tây Đô chỉ biết dùng tiền để mua quân mà không đào tạo ra những cầu thủ trẻ chất lượng để đóng góp cho đội 1. Khán giả dần thưa thớt, nhà tài trợ quay lưng và rồi điều phải đến cũng đến.

    XSKT Cần Thơ rớt hạng, đó là bài học cho nhiều đội bóng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Suy cho cùng, bản sắc luôn có giá trị riêng của mình.

    Viết Định | 09:45 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...