Sau một mùa giải không gặt hái được bất cứ danh hiệu nào, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham Hotspur đã gấp rút tìm một ứng viên mới cho vị trí thuyền trưởng của Gà trống. Hai tuần trước, báo giới rộ lên thông tin rằng Tottenham đã sắp có chữ kí của HLV Antonio Conte. Tuy nhiên, việc chiến lược gia người Italia yêu cầu được cấp 100 triệu bảng để chi tiêu ở mùa Hè đã khiến cuộc đàm phán đổ bể.
Một người từ nội bộ BLĐ Tottenham đã tiết lộ với tờ The Sun rằng: "Ông ấy biết bất cứ HLV nào cũng cần tiền để cải thiện đội hình và chắc chắn ông ấy sẽ cung cấp. Nhưng nó cần phải có sự cân bằng. Nó không thể khiến CLB rơi vào tình thế nguy hiểm"
Do đó, Levy đã tìm kiếm một ứng viên ít rủi ro hơn. Nhà báo uy tín Fabrizio Romano cho biết vào thứ 4 này, Gà trống sẽ công bố bản hợp đồng mới với HLV Paulo Fonseca, kèm theo đó là Giám đốc thể thao Fabio Paratici.
Nói về HLV Fonseca, giữa ông và Jose Mourinho, cựu thuyền trưởng của Tottenham có một cái duyên kì lạ. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Mourinho bị Tottenham sa thải trong bối cảnh chuẩn bị đá Chung kết Carabao Cup. Ít ngày sau, Mourinho nhận lời dẫn dắt Roma. Để rồi, chính Fonseca, người bị Roma đẩy đi, giờ đây lại về đầu quân cho Tottenham.
Công bằng mà nói, thành tích mùa vừa qua của Fonseca cùng Roma là không thuyết phục. Roma của ông chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và không thể dự cúp châu âu mùa tới. Vậy, Fonseca có thực sự xuất sắc hơn Mourinho? Những con số thống kê nói rằng "Không".
Cụ thể, cả hai đều cán đích ở vị trí thứ 7, thắng 18 trận, hòa 8 và để thua 12 lần ở giải quốc nội. Dĩ nhiên, một chút điểm cộng còn thuộc về Mourinho khi ông chia tay Tottenham khi mùa giải còn chưa kết thúc.
Kế đến, Roma và Tottenham đều sở hữu cùng số điểm 62, ghi 68 bàn. Tottenham nhỉnh hơn Roma ở số bàn thua phải nhận khi Gà trống chỉ để thủng lưới 45 lần, còn đội bóng thành Rome bị xé lưới đến 58 lần.
Mức lương mà Fonseca nhận được khi ở Roma là 2,5 triệu euro, ít hơn rất nhiều so với mức 8 triệu euro của Mourinho thời điểm hiện tại. Có lẽ, đây là lí do mà ngài Levy đắng đo suy nghĩ, để rồi cất nhắc cựu thuyền trưởng Roma ngồi vào chiếc ghế nóng.
Với Fonseca, ông thích đội hình 4-2-3-1, đi kèm với đó là một lối chơi tấn công rực lửa. Kĩ năng quản lí con người của ông, đặc biệt là những sáng kiến trong chiến thuật khiến giới chuyên môn so sánh ông như là một phiên bản gần nhất của Pep Guardiola.
Hãy cùng chờ xem, sau màn hoán đổi thú vị này, Tottenham và Roma sẽ tiến xa đến đâu ở mùa giải tới.
Những bàn thắng đẹp của Tottenham: