MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • UEFA mạnh tay, thành Manchester đối mặt bi kịch tồi tệ

    05:19 Thứ ba 20/04/2021 | 4

    BongDa.com.vn Việc tự ý tham dự European Super League sẽ khiến Man City và Man United đứng trước nguy cơ bị trừng phạt nặng.

     

     Arsenal 3-0 Man United

    Chủ tịch liên đoàn bóng đá Đan Mạch, Jesper Moller nhận định 5 CLB "nổi loạn" góp mặt ở vòng bán kết các cúp châu Âu mùa này nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi giải đấu. Thế giới bóng đá 24h qua liên tục nổi sóng khi 12 CLB tuyên bố thành lập giải đấu mang tên European Super League.

    European Super League (ESL) hoàn toàn độc lập khỏi sự quản lý của UEFA và FIFA. Vụ việc gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt từ các CĐV, giới chuyên môn, cựu danh thủ.... Trong khi đó cả UEFA và FIFA đều ra thông báo sẽ trừng phạt nặng bất cứ CLB nào tham dự ESL.

    Tại nước Anh, Man United và Man City đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi bán kết Europa League lẫn Champions League nếu UEFA hành động mạnh tay. Man City của Pep Guardiola vượt qua Borussia Dortmund ở loạt trận tứ kết để giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất Champions League.

    UEFA executive expects Manchester United and Man City to be expelled from European semi-finals - Bóng Đá

    Jesper Moller tiên liệu kịch bản xấu dành cho 2 đội bóng thành Manchester.

    Tương tự, Man United của HLV Ole Gunnar Solskjær vượt qua đối thủ Granada với tỷ số chung cuộc 4-0 để góp mặt tại bán kết Europa League mùa này. 

    Bên cạnh Man United, Man City; Chelsea và Arsenal cũng đứng trước nguy cơ bị out khỏi vòng bán kết Champions League và Europa League.

    Chia sẻ với tờ DR, Moller người nằm trong ủy ban điều hành UEFA dự đoán, các CLB "nổi loạn" còn góp mặt ở cúp châu Âu nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi vòng bán kết sắp tới. Như vậy, hai đội bóng thành Manchester đối mặt với bi kịch tồi tệ nếu những lời phát biểu của Moller trở thành sự thật.

    "Các CLB nổi loạn sẽ bị loại khỏi vòng bán kết ngay trong tuần này. Chúng ta sẽ phải nghĩ đến kịch bản làm sao để Champions League năm nay kết thúc trọn vẹn," Moller bình luận.

    Anh Nguyễn | 04:49 20/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...