MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • U23 Việt Nam: Quên Asiad đi, AFF Cup mới... căng

    08:19 Thứ ba 04/09/2018

    Những gì mà các chàng trai áo đỏ làm được tại Asiad 18 thực sự đáng khen. Tuy nhiên, sau những chào đón ngày trở về, cầu thủ U23 Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo cần phải quên... Asiad, khi phía trước là mặt trận trọng tâm: AFF Cup!

    Asiad tốt...

    Như đã từng khẳng định, bất kỳ chiến tích nào của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục đều đáng được tự hào, trân trọng. Và việc lọt vào tới vòng bán kết Asiad cũng không là ngoại lệ.

    Chẳng những U23 Việt Nam đạt được vị trí đáng mơ ước mà nhiều thế hệ đi trước kể từ sau 1975 không làm được, những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo có được tại giải đấu mới kết thúc ở Indonesia cũng đáng quý chẳng kém. 

    U23 Việt Nam: Quên Asiad đi, AFF Cup mới... căng - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã có một giải đấu nữa thành công, gặt hái được nhiều bài học...

    Được đối đầu với hàng loạt đội bóng mạnh của châu lục, đã ít nhiều giúp các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang Seo có thêm những bài học về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu... điều mà không phải khi nào cũng có được với bóng đá Việt Nam hay tại môi trường V-League.

    U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công, để giờ là lúc mà các cầu thủ đang tận hưởng những ngày lễ vinh danh cho bản thân, tập thể toàn đội. Và họ xứng đáng nhận được những điều này vì tất cả những gì đã cống hiến tại Asiad 18 mới đây.

    Nhưng AFF Cup dễ... rất tiếc

    Tuy nhiên, sau những buổi lễ mừng công có lẽ HLV Park Hang Seo lẫn các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải quên đi Asiad 18 càng sớm càng tốt, nhất là khi tháng 11 với AFF Cup đã không còn xa.

    Nên nhớ rằng, đây mới là một giải đấu quan trọng dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong năm 2018. Càng đặc biệt và được kỳ vọng hơn, kể từ khi U23 Việt Nam gặt hái được những thành công liên tiếp ở 2 giải đấu tầm châu lục là VCK U23 châu Á lẫn Asiad.

    U23 Việt Nam: Quên Asiad đi, AFF Cup mới... căng - Bóng Đá

     nhưng để tất cả có thể khoác áo ĐTQG, hay đạt tới trình độ cao hơn ở cấp độ đội tuyển cao hơn như Văn Quyết thì phải nỗ lực rất nhiều

    Và đương nhiên, AFF Cup cũng là rất khác biệt so với 2 giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo lập kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, bởi đây là cuộc chơi của ĐTQG thay vì là hoàn toàn cầu thủ trẻ, hay có thêm sự bổ sung của một số đàn anh trên tuổi.

    Có nghĩa, AFF Cup dù chỉ là một giải đấu mang tầm vóc khu vực nhưng độ khốc liệt là lớn hơn rất nhiều so với VCK U23 châu Á lẫn Asiad bởi như đã nói sân chơi này dành cho các cầu thủ trưởng thành hoàn toàn không dễ như các giải đấu ở cấp độ trẻ.

    HLV Park Hang Seo đã từng khẳng định với các cầu thủ qua tuổi 20-21 là không còn nhỏ, nhưng e rằng với lứa cầu thủ mà mình đang có sự trưởng thành, bản lĩnh cũng chưa thể so với các đàn anh như Văn Quyết, Anh Đức, Minh Tuấn, Thanh Trung...

    U23 Việt Nam chắc chắn vẫn là nòng cốt để HLV Park Hang Seo xây dựng đội tuyển dự AFF Cup, nhưng nếu muốn thế trong đôi tháng tới các học trò trẻ của ông thầy người Hàn Quốc phải nỗ lực rất nhiều mới mong lấy chỗ trên tuyển, hay chơi ngang ngửa cùng các đối thủ mạnh trong khu vực.

    Mà nếu muốn làm được chuyện lớn ở AFF Cup tới đây, e rằng ngay từ bây giờ các cầu thủ U23 Việt Nam phải quên nhanh Asiad, cũng như chuẩn bị bước vào chạy đà. Hai tháng nhìn tưởng dài vậy thôi, nhưng cũng sắp rồi đấy!

    Mai Anh | 05:05 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...