MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • U23 Việt Nam: Những sự thật... mất lòng

    08:27 Thứ sáu 31/08/2018 | 1

    Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận bán kết Asiad 18 khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng. Thế nhưng, sự thật là không thể khác khi đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn còn thua sút đối thủ rất nhiều.

    1. Đúng như những gì thuyền trưởng U23 Việt Nam đã chia sẻ, sự thật HLV Park Hang Seo rất muốn đội bóng của mình trụ được trước U23 Hàn Quốc cho đến hết thời gian hiệp đấu thứ nhất.

    Chính bởi toan tính này, đã buộc HLV người Hàn Quốc bố trí Xuân Trường và chơi cạnh Đức Huy để án ngữ cánh cửa của hàng phòng ngự để đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành Bùi Tiến Dũng. 

    U23 Việt Nam: Những sự thật... mất lòng - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo đã không sai...

    Cũng khó có thể làm khác, khi thực tế U23 Hàn Quốc sở hữu hàng công mạnh nhất nhì Asiad lần này với ngôi sao đang chơi ở Premier League là Son Heung Min, cũng như có nhiều tuyển thủ trong đội hình.

    Mọi tính toán là không sai, nhưng rất đáng tiếc Đức Huy đã không đảm bảo thể lực, và Xuân Trường đánh mất phong độ để những gì mà HLV Park Hang Seo muốn đã bất thành với bàn thua sớm ngay phút thứ 7.

    2. U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo tính toán mọi điều cho trận đấu, và thậm chí cách chơi rất... mở ngay sau tiếng còi khai cuộc hoàn toàn không sai. Bởi nếu chơi phòng ngự và chờ thời cơ, rất có thể mọi thứ... đổ vỡ nhanh hơn nữa, trong bối cảnh U23 Việt Nam đã rất mệt sau những trận đấu căng thẳng trước đó. 

    U23 Việt Nam: Những sự thật... mất lòng - Bóng Đá

     nhưng U23 Hàn Quốc mạnh hơn, và một số vị trí ở U23 Việt Nam chơi không ổn...

    Nhưng như đã nói, tính toán của HLV Park Hang Seo đổ vỡ không chỉ bởi bàn thua sớm mà việc phải thay người nhanh khi Đức Huy lẫn Xuân Trường chơi không đảm bảo yêu cầu. Thay người sớm ngoài dự kiến, những gì có thể làm được của U23 Việt Nam chỉ làm một hiệp hai đá tốt hơn mà thôi.

    U23 Việt Nam đã làm khó được U23 Hàn Quốc trước khi Minh Vương ghi bàn cũng như ở giai đoạn cuối trận đấu, nhưng sự thật các học trò của HLV Park Hang Seo đã bất lực sau 3 bàn thua nhanh ở đầu trận, lẫn đầu hiệp 2.

    Thua cách biệt 3 bàn nhanh và rơi vào thời điểm nhạy cảm nhất trong bóng đá trước đối thủ đẳng cấp hơn để gỡ hoà là điều không tưởng.

     3. Cho đến lúc này, những gì đã thể hiện của U23 Việt Nam tại Asiad hoàn toàn có thể khiến giới chuyên môn hài lòng khi đã chơi tốt trong tất cả những trận đấu từ vòng đấu bảng đến các trận knock–out. 

    U23 Việt Nam: Những sự thật... mất lòng - Bóng Đá

     để U23 Việt Nam thất bại trước U23 Hàn Quốc không có gì là xấu hổ hay quá tiếc nuối...

    Nhưng rõ ràng, để chơi tốt hơn nữa trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và cho tới chuyên môn e rằng là khó. Không dễ để có thể biến một đội bóng từ hiện tượng ở VCK U23 châu Á thành một đối thủ ngang tầm với U23 Hàn Quốc chỉ trong vòng vài tháng.

    Thời gian, và quan trọng hơn cả là giải đấu cao nhất mà các cầu thủ U23 Việt Nam được chơi chưa thể bằng U23 Hàn Quốc. Có nghĩa, chất liệu để HLV Park Hang Seo có thể “xây” được những thứ hoành tráng, đẹp đẽ hơn là không thể.

    Thất bại trước U23 Hàn Quốc có thể tiếc nuối khi HLV Park Hang Seo đã tính đủ lẽ, và nếu có đội hình mạnh nhất với Hùng Dũng không chấn thương hay thẻ phạt của Văn Hậu thậm chí U23 Việt Nam có thể nghĩ đến điều tốt hơn.

    Nhưng trong bóng đá “nếu” thì rất nhiều và cũng không thể xảy ra, để U23 Việt Nam “chỉ” giúp người hâm mộ vui khi vào tới vòng bán kết một giải đấu tầm châu lục mà thôi.

    Mai Anh | 05:05 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...