MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Vượt ải Philippines, Myanmar gửi thư chiến đến U23 Việt Nam

    18:17 Thứ ba 10/05/2022

    BongDa.com.vn Sau màn rượt đuổi kịch tính, U23 Myanmar đã đánh bại đối thủ Philippines để vươn lên dẫn đầu bảng A SEA Games 31.

    Ngay từ phút thứ 2, U23 Myanmar đã có bàn thắng mở tỷ số. Myat Kaung Khant có đường chọc khe thuận lợi từ khu vực giữa sân cho Win Naing Tun băng xuống. Trong tư thế trống trải, tiền đạo mang áo số 10 không bỏ lỡ cơ hội khi đánh bại thủ môn Quincy Julian. Lợi thế đến từ rất sớm cho đoàn quân HLV Velizar Popov. Đây được xem là kết quả bất ngờ bởi Philippines được đánh giá khá cao.

    Đến phút thứ 8, Win Naing Tun tiếp tục bắn phá khung thành U23 Philippines. Lần này cú dứt điểm căng của cầu thủ sinh năm 2000 đưa bóng đi chạm cột dọc. Ở những phút sau đó, cơ hội liên tục đến với Những chú sư tử nhưng các tiền đạo đội bóng áo trắng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

    Chơi không thật sự ấn tượng nhưng U23 Philippines lại có bàn san hòa tỷ số. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, thủ môn Pyae Phyo Thu ra vào không hợp lý. Jovin Bedic chớp thời cơ bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 34.

    U23 Myanmar vs U23 Philippines - Bóng Đá

    U23 Philippines lội ngược dòng dẫn trước Myanmar 2-1 trong hiệp 1. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chưa dừng lại ở đó, U23 Myanmar tiếp tục phạm sai lầm khi Kyaw Soe phạm lỗi với Oliver Bias trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Jovin Bedic không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp ở phút 38. Thế trận đổi chiều quá nhanh và The Azkals lại là đội chiếm ưu thế. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn bàn tạm thời nghiêng về đoàn quân HLV Norman Fegidero.

    Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Velizar Popov đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm bàn gỡ. Phút 51, Win Naing Tun có pha tạt bóng chính xác bên phía cánh phải cho Lwin Moe Aung đánh đầu đưa trận đấu về thế cân bằng.

    Chưa đầy 2 phút sau, tỷ số đã là 3-2 cho U23 Myanmar. Lwin Moe Aung tiếp tục ghi dấu ấn với pha đánh đầu để Soe Moe Kyaw băng cắt dứt điểm đánh bại thủ môn Quincy Julian. Trận đấu diễn ra kịch tính và khó đoán.

    U23 Myanmar vs U23 Philippines - Bóng Đá

    Màn rượt đuổi kịch tính giữa U23 Myanmar và U23 Philippines. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hai đội chơi cởi mở trong những phút tiếp theo. Hein Htet Aung bỏ lỡ cơ hội trong tư thế đối mặt thủ môn U23 Philippines ở phút 63. The Azkals bắt đầu bộc lộ sự sa sút về thể lực sau trận đấu căng thẳng với U23 Việt Nam cách đây 2 ngày. Trong khi đó, thầy trò HLV Popov càng lúc càng thăng hoa với liên tiếp các pha bóng nguy hiểm điển hình là cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng không thành công của Maung Lwin.

    Ở những phút cuối, trận đấu diễn ra chậm bởi cả 2 đội đều tỏ ra thấm mệt. Tỷ số 3-2 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Với thắng lợi này, U23 Myanmar có được 6 điểm vươn lên dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, U23 Philippines xếp thứ 2 sau 1 chiến thắng và 1 kết quả hòa. Cục diện của bảng đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến các lượt trận cuối cùng. 

    Kết quả:  U23 Myanmar 3-2 U23 Philippines.

    Ghi bàn: Win Naing Tun (2'), Lwin Moe Aung (51'), Soe Moe Kyaw (53'),  - Jovin Bedic (34', 38').

    Đội hình xuất phát:

    U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Hein Zeyar Lin, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Yan Kyaw Soe, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Aung Wunna Soe, Zaw Win Thein.

    U23 Philippines: Quincy Julian, Enrique Fernandez, Oskari Orevillo, Sandor Reyes, Jovin Bedic, Oliver Saludares, Yrick Rapisura, Jacob Reyes, Jaime Dominigo, Matt Ocampo, Christian Mangaron.

    Hữu Danh | 17:47 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...