MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • U23 Hàn Quốc đã toan tính về màu huy chương Olympic Rio

    17:50 Thứ tư 27/01/2016

    Chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U23 Qatar giúp U23 Hàn Quốc biến trận chung kết giải U23 châu Á 2016 thành cuộc nội chiến Đông Á.

    Chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U23 Qatar giúp U23 Hàn Quốc biến trận chung kết giải U23 châu Á 2016 thành cuộc nội chiến Đông Á. Đối thủ của U23 Hàn Quốc ở chung kết là U23 Nhật Bản.

    U23 Hàn Quốc đã toan tính về màu huy chương Olympic Rio
    U23 Hàn Quốc lần thứ tám liên tiếp tới Olympic. Ảnh: Internet.

    Ít giờ sau thắng lợi 2-1 của U23 Nhật Bản trước U23 Iraq, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Qatar với tỷ số 3-1. Nhưng giống như trận đấu của Nhật Bản, cách biệt 2 bàn không phản ánh sự vượt trội của Hàn Quốc. Ngược lại, họ đã phải kịch chiến tới những phút cuối cùng cho tấm vé tới chung kết.

    U23 Hàn Quốc mở tỷ số ở phút 48 sau một tình huống phản công thần tốc của Ryu Seung-woo. Đến phút 79, Ahmed Alaa tận dụng sai lầm của thủ môn U23 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

    Nhưng 11 phút còn lại hoàn toàn thuộc về đội khách. Kwon Chang-hoon tái lập thế dẫn bàn cho U23 Hàn Quốc ở phút 89 trước khi Moon Chang-jin có cú cứa lòng ấn định thắng lợi 3-1 cho Hàn Quốc ở phút 90+3.

    Với những kết quả này, U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản là hai đại diện đầu tiên của châu Á giành suất tới Olympic Rio 2016. U23 Qatar và U23 Iraq sẽ chiến đấu vì suất còn lại trong trận tranh huy chương đồng hôm 29/1 tới.

    Đây là lần thứ tám liên tiếp Hàn Quốc có mặt ở Olympic môn bóng đá nam. Đó cũng là kỷ lục châu Á trong lịch sử. Năm 2012, U23 Hàn Quốc thậm chí đã giành huy chương đồng Olympic London.

    Đó là lý do khiến ông Shin Tae-yong rất tự tin: “Tôi không nghĩ về kỷ lục tám lần liên tiếp dự vòng chung kết và cũng không nghĩ tới tấm huy chương đồng ở London 2012. Tôi chỉ nghĩ về giải đấu này, chỉ nghĩ rằng chúng tôi muốn tới Brazil. Tôi không nghĩ tới kỷ lục trước đó bởi truyền thông đang tạo nhiều áp lực quanh chúng tôi. Nghĩ về điều đó chỉ khiến áp lực càng dày hơn.”

    “Nhưng nếu tôi cảm thấy nản chí, đội bóng của tôi cũng sẽ thoái lui. Vì thế, tôi luôn cố gắng giữ sự tập trung. Bây giờ, chúng tôi đã trên đường tới Brazil. Giờ là lúc tôi có thể bắt đầu nghĩ về màu của tấm huy chương mà U23 Hàn Quốc có thể giành ở Brazil.”

    Thùy Minh - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...