MỚI NHẤT :
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • “U22 Thái Lan chưa được phép nghĩ về phần thưởng”

    13:37 Thứ ba 29/08/2017

    BongDa.com.vn Đó là lời khẳng định của nữ trưởng đoàn Thái Lan, bà Watanya Wongopasi trước trận chung kết với chủ nhà U22 Malaysia.

    Như đã biết,U22 Thái Lan đã giành quyền vào chung kết nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4 của Chenrop Samphaodi trong trận bán kết căng thẳng với U22 Myanmar. Người Thái vẫn đang thể hiện được sức mạnh đáng sợ tại sân chơi SEA Games.

    Không sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, thậm chí đội hình còn bị tàn phá bởi chấn thương và do CLB không chịu nhả người để thi đấu giải VĐQG (điều này khác hoàn toàn so với Việt Nam), thế nhưng họ càng chơi càng hay. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng đến trận chung kết, thầy trò ông Worrawoot Srimaka sẽ còn xuất sắc hơn nữa.

    Dù vậy, nữ trưởng đoàn Wongopasi vẫn khá thận trọng: “Đương nhiên, chúng tôi rất vui vì đội bóng đã vào tới trận chung kết. Lúc này, U22 Thái Lan có thể bắt đầu nghĩ về mục tiêu giành Huy chương vàng. Đội bóng đã vượt qua một hành trình dài đầy khó khăn. Chúng tôi có những trận đấu khó và rõ ràng các cầu thủ đã kiệt sức.

    “U22 Thái Lan chưa được phép nghĩ về phần thưởng” - Bóng Đá

     Bà Watanya Wongopasi muốn U22 Thái Lan tập trung vào trận chung kết với Malaysia.

    Lúc này, tôi chỉ muốn họ tập trung vào trận đấu cuối cùng. Những gì xảy ra ở trận chung kết mới là điều quan trọng nhất tại giải đấu này. Các cầu thủ đã chơi rất tốt trong trận gặp U22 Myanmar. Họ chắc chắn sẽ được tưởng thưởng vì điều đó. Nhưng thời gian để nghĩ về giải thưởng vẫn chưa tới.”

    Bên cạnh đó, HLV trưởng U22 Thái Lan, ông Worrawoot Srimaka chia sẻ, những trận đấu ở SEA Games thực sự rất căng thẳng, đặc biệt là trận bán kết: “Khi Chenrop ghi bàn và đưa U22 Thái Lan dẫn trước, tôi cứ nghĩ trận đấu vẫn còn 15 phút. Tôi đã hoàn toàn mất cảm giác về thời gian ở trận đấu này và rất lo lắng. Tôi chỉ nhận ra rằng Thái Lan phải giữ vững tỷ số này thêm vài phút khi một trợ lý nói với tôi rằng trận đấu sắp kết thúc.

    Nếu chúng tôi giành huy chương vàng, đó sẽ là một món quà lớn cho người Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng để đưa chiến dịch SEA Games tới thanh công. Đây là cách duy nhất để chứng minh với tất cả mọi người rằng U22 Thái Lan đã làm việc hết mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 13:05 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...