MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • U22 Myanmar khóc nức nở sau thất bại trước Thái Lan

    18:54 Thứ bảy 26/08/2017

    Chơi kiên cường trong suốt 90 phút nhưng U22 Myanmar vẫn phải dừng chân ở bán kết SEA Games sau thất bại 0-1 trước Thái Lan.

    Bàn thắng quyết định đưa U22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 29 Từ quả treo bóng bên cánh trái của Suriya Singmui, đội trưởng Samphaodi bật cao đánh đầu không cho thủ môn Satt Naing cơ hội cản phá.

     - Bóng Đá

     Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Wang Di vang lên cũng là lúc các cầu thủ U22 Myanmar đổ gục trên thảm cỏ sân Selayang.

     - Bóng Đá

     Aung Thu cùng đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực trước Thái Lan nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy, họ đã phải trả giá bằng tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     Ban huấn luyện phải vào tận sân để đỡ các cầu thủ áo đỏ đứng dậy.

     - Bóng Đá

     Có đến 4 ngày nghỉ nên U22 Myanmar nhập cuộc với trạng thái thể lực tốt nhất. Trong khi Thái Lan phải cất một số gương mặt sau trận đấu với Việt Nam cách đây 2 ngày.

     - Bóng Đá

     Đội hình có một số thay đổi nhưng U22 Thái Lan vẫn dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Để đáp lại, U22 Myanmar chủ động chơi áp sát, lăn xả để hạn chế tối đa những pha phối hợp của đối phương.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ Myanmar đã chơi tập trung trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và vô hiệu hóa toàn bộ cơ hội của U22 Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên ở phút bù giờ thứ 4 hiệp 2, đội trưởng U22 Thái Lan, Chenrop Samphaodi đã tỏa sáng với một cú đánh đầu hiểm hóc ấn định thắng lợi tối thiểu cho đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng.

     - Bóng Đá

     Dù không đạt kết quả như mong muốn nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Gerd Zeise vẫn làm vừa lòng người hâm mộ.

    * Ảnh: Myanmar Football Federation.

    Dũng Sĩ | 18:20 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...