MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • U22 Malaysia nhọc nhằn vượt ải U22 Brunei ở trận ra quân

    22:52 Thứ hai 14/08/2017

    U22 Malaysia đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước đội bóng yếu U22 Brunei ở lượt trận ra quân bảng A SEA Games 29.

    Safawi Rasid và Adam Nor Azlin là những người đã lập công chi đội chủ nhà, trong khi bàn thắng của Brunei được ghi bởi Zulkhairy Hady Razali.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ U22 Malaysia.

    Với chiến thắng này, U22 Malaysia có được 3 điểm nhưng đang phải tạm đứng sau U22 Myanmar, đội bóng đã đánh bại U22 Singapore 2-0 ở trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam.

    Trong khi đó, dù chưa thể tạo nên bất ngờ song U22 Brunei xứng đáng được nhận những lời ca ngợi sau khi họ đã thi đấu quả cảm và gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Malaysia, ứng viên cho tấm huy chương vàng.

    Ở trận đấu này, U22 Malaysia đã có sự khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn trước 1-0 ngay phút tứ tư sau cú volley thành bàn tuyệt đẹp của Safawi Rasid.

    Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, hàng thủ của Malaysia đã mắc sau lầm khi để cho Zulkhairy Hady Razali phá bẫy việt vị, nhận bóng rồi dễ dàng ghi bàn vào lưới đội chủ nhà trong thế đối mặt với thủ môn.

     - Bóng Đá

     Một pha tranh chấp giữa cầu thủ hai đội.

    Bất ngờ bị gỡ hòa, U22 Malayia dồn lên tấn công, tạo ra sức ép rất lớn nhưng họ bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương trong thời gian còn lại của hiệp 1 và gần 15 phút đầu hiệp 2.

    Phải đến phút 60, xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Adam Nor Azlin đã bật cao đánh đầu rất căng để nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Malaysia.

    Sau bàn thắng đó, U22 Malaysia tiếp tục chơi ép sân nhưng đã không có thêm bàn thắng được ghi.

    Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều 16/8, U22 Malaysia sẽ đối đầu với U22 Singapore, trong khi U22 Brunei được nghỉ.

    Đỗ Huy | 21:59 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...