(BongDa.com.vn) – Ngoài các đội bóng trẻ Quốc tế tham dự giải bóng đá U21 quốc tế 2015, NHM bóng đá trong nước còn được chứng kiến cuộc chiến thực sự giữa hai thế lực bóng đá trẻ Việt Nam với lứa “Gà nòi” bầu Đức (U21 HAGL) và “lính” trẻ của bầu Hiển (U21 Báo Thanh Niên Việt Nam – nòng cốt U21 Hà Nội T&T).
TVới những gì đang diễn ra ở giải U21 Quốc tế 2015, các nhà chuyên môn cho rằng đây là giải đấu để khẳng định thế lực của hai nền bóng đá trẻ là Hà Nội T&T và HAGL. Rõ ràng quan điểm làm bóng đá và tình yêu thật sự với trái bóng ở dải đất hình chữ S thì khó ai có thể qua được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) của HAGL và ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) của Hà Nội T&T.
Nhắc lại những cuộc chiến của HAGL và Hà Nội T&T ở sân chơi chuyên nghiệp, người hâm mộ thấy rõ cả hai như nước với lửa. Bầu Đức từng tuyên bố: “Thua bất cứ đội bóng nào không thua Hà Nội T&T của bầu Hiển.”
Thực tế, mùa bóng V-League 2010, Hà Nội T&T vô địch trước bốn vòng đấu và để mừng công 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tuy nhiên, trước khi Hà Nội T&T về Hàng Đẫy để ăn mừng ngôi vương, HAGL đã biến đội bóng thủ đô thành nhà vô địch bạc nhược nhất với thất bại 1-4 tại Pleiku.
Mới đây nhất, ở giai đoạn lượt đi V-League 2015, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… HAGL nổi lên như cồn. Thế nhưng, ra đến thủ đô, Hà Nội T&T đã vùi dập lứa “Gà nòi” bầu Đức không thương tiếc, thua chóng vánh 0-3 ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất.
Sự bất cẩn và chủ quan của Hà Nội T&T, suýt chút nữa bị trả giá khi HAGL rút ngắn tỉ số xuống 3-4. Khép lại trận đấu đích thân bầu Hiển xuống sân la mắng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đã từ rất lâu rồi NHM bóng đá thủ đô mới thấy bầu Hiển làm chuyện đó với cầu thủ mình. Nhiều người biết chuyện nói rằng, nếu không phải đội bóng bầu Đức, ông Hiển sẽ không làm thế.
Ở thời điểm hiện tại, nếu so sánh về những lò đào tạo trẻ tốt nhất thì 90% bình bầu cách làm của HAGL, mà thực tế là lứa “Gà nòi” bầu Đức đã ươm mầm như Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng,… Thế nhưng nếu hỏi một đội bóng trẻ nào hiệu quả nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây thì không ai qua được Hà Nội T&T.
Ba năm liên tiếp tham dự giải U21 QG, U21 Hà Nội T&T đoạt hai chức vô địch 2013 và 2015, một giải hạng nhì 2014. Ngoài giải đấu U21 ra, Hà Nội T&T luôn là một thế lực mạnh của các giải U17, U19 do liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức.
Nếu như HAGL có lứa học viện bóng đá tài năng HAGL-Arsenal JMG, thì Hà Nội T&T cho thấy những cá nhân không hề thua kém như Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Văn Thành,…
Nhiều người cho rằng lứa HAGL-Arsenal JMG được nhiều người biết đến do cách làm truyền thông của đội bóng này quá tuyệt vời. Còn nếu thực tế, so sánh những con người trên sân thì Duy Mạnh không hề thua kém Tuấn Anh, Xuân Trưởng ở khu vực giữa sân trong đội hình U23 Việt Nam. Hay chân sút vua phá lưới U21 QG 2015 là Văn Thành cho thấy sự tinh quái và hiệu quả hơn nhiều so với Công Phượng ở vị trí trung phong cắm.
Tất vả những “ngôi sao” tài năng trẻ của Hà Nội T&T và HAGL sẽ hội tụ ở giải U21 Quốc tế 2015. Có lẽ thành công hay thất bại ở giải đấu trẻ không phải vấn đề quan trọng nhất với cả hai. Tuy nhiên, để khẳng định giá trị, thương hiệu và đẳng cấp trong việc đào tạo trẻ của nền bóng đá nước nhà thì đây là cuộc chiến thật sự giữa HAGL và Hà Nội T&T.