MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • U20 Việt Nam: Chia tay không hối tiếc

    18:34 Chủ nhật 28/05/2017

    Tất cả những gì tốt nhất với sự nỗ lực cao nhất đã được thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện ở VCK U20 Thế giới để khi "nhận vé" rời cuộc chơi hoàn toàn không có gì nuối tiếc, sau trận thua U20 Honduras.

    1. Trước khi bước vào trận đấu cuối của vòng bảng, đã có những hy vọng, có cả sự mộng mơ về một điều kỳ diệu dành cho U20 Việt Nam trước đối thủ U20 Honduras.

    Sự mộng mơ và cả hy vọng ấy hoàn toàn có cơ sở khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có được những màn thể hiện không tồi, nếu như chẳng muốn nói quá tốt so với thực lực của mình.

     - Bóng Đá

     Với những gì thể hiện trước đó, U20 Việt Nam (áo đỏ) mang nhiều hy vọng cho người hâm mộ.

    Mọi thứ càng gần hơn, khi mà đối thủ từng vất vả cầm hòa U20 Việt Nam là New Zealand đã hạ gục Honduras ở một trận đấu với thế trận vượt trội.

    Dù bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng thầy trò ông Tuấn "con" có nhiều thứ để tin mình có chiến thắng, hoặc chí ít là một bàn thắng ghi dấu ấn ở lần đầu đá tại World Cup...

    2. Nhưng, thực tế lại khác hơn rất nhiều khi U20 Honduras bằng cả thực lực, với thể hình to cao mới là những người chơi tốt trong trận đấu mà họ coi đó như trận danh dự.

    U20 Việt Nam có thể là những người nhập cuộc tốt hơn, quyết tâm hơn nhưng vẫn thiếu đi một sự chính xác nhất định trong các pha tấn công của mình.

    Trong khi đó, dù nhìn có vẻ như không nổi bật nhưng U20 Honduras lại là đội nắm thế chủ động trên sân cả về nhịp độ chơi bóng cho tới các pha tấn công có ý đồ.

    Đồng thời đại diện từ Trung Mỹ tạo được nhiều cơ hội, cũng như tung ra được nhiều cú sút nguy hiểm hơn (5 lần dứt điểm trúng đích so với 1 của U20 Việt Nam) việc U20 Honduras có chiến thắng cũng là dễ hiểu.

    3. Có thể thất bại trước U20 Honduras hay rời U20 Thế giới mà không có bàn thắng là một tiếc nuối lớn đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhất là với pha dứt điểm dội cột của Quang Hải ở phút 80.

     - Bóng Đá

     Nhưng trước một U20 Honduras (áo trắng) mạnh hơn, U20 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ.

    Nhưng công bằng mà nói, chiến thắng đã thuộc về đội bóng mạnh hơn cũng là hợp lý. Hãy nhìn hàng thủ U20 Việt Nam bất lực vì... hết hơi trong 2 bàn thua là đủ thấy.

    U20 Việt Nam đã thất bại, nhưng thất bại trong hợp lý để không ai có điều gì quá nuối tiếc đối với đội bóng áo đỏ trong một giải đấu mà đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn được coi yếu nhất giải cả.

    Và màn thể hiện suốt vòng bảng cũng không khiến người ta thất vọng, bởi ở đó là cả sự quyết tâm, nỗ lực của những chàng trai trẻ Việt Nam. Nhìn lại những điều đó, để thấy cuộc chia tay này cũng chẳng phải hổ thẹn, nếu như không muốn nói là quá đỗi tự hào...

    Duy Nguyễn | 17:12 28/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...