MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • U19 Việt Nam giữ ngôi đầu sau trận thắng Myanmar

    17:54 Thứ sáu 08/07/2022 | 1

    Chiều 8/7, U19 Việt Nam đánh bại Myanmar 3-1 ở lượt trận áp chót bảng A giải Đông Nam Á 2022.

    U19 Việt Nam chủ động đẩy nhanh tốc độ trong khoảng 15 phút đầu mỗi hiệp đấu để tận dụng khả năng bắt nhịp trận đấu chậm chạp của Myanmar. Nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Thế Nam được đền đáp bằng 2 bàn thắng trong các khoảng thời gian này.

    Phút thứ 3, Quốc Việt chọn vị trí chuẩn xác rồi lắc đầu đưa bóng vào góc xa, đánh bại hàng thủ áo đỏ. Đến phút 54, hàng thủ Myanmar lúng túng sau tình huống ngả người móc bóng của Văn Trường, Quốc Việt tiếp tục ghi dấu với pha làm tường để đội trưởng Văn Khang dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

    U19 Việt Nam giữ ngôi đầu sau trận thắng Myanmar - Bóng Đá

     Quốc Việt (phải) góp công vào cả 3 bàn của U19 Việt Nam ở trận này.

    U19 Myanmar được dự đoán gây nhiều khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân GBK lại cho thấy điều ngược lại. Đội bóng của HLV Myat Min không có ý tưởng tấn công rõ ràng ngay cả khi được nhường thế trận. Các cầu thủ trẻ áo đỏ chỉ có vỏn vẹn một cú sút trúng đích ở phút 63. Đó cũng là tình huống thủ môn Cao Văn Bình dễ dàng ôm gọn bóng.

    Dấu ấn của Myanamar chỉ là những tình huống vào bóng thô bạo. Cuối hiệp một, đội trưởng Khuất Văn Khang không giữ nổi bình tĩnh khi chứng kiến Minh Trọng nằm sân.

    Ở bên kia chiến tuyến, U19 Việt Nam cầm bóng chắc chắn ở giữa sân và chờ cơ hội thích hợp để thực hiện những pha lên bóng để tận dụng tốc độ của Hà Châu Phi, Khuất Văn Khang. Phút 90, Quốc Việt tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn với pha bật cao đánh đầu khiến thủ môn Hein Htet Soe gặp khó.

    Phút bù giờ 90+3, hàng thủ thiếu tập trung của U19 Việt Nam tạo cơ hội cho số 10 Min Htwe mang về bàn danh dự cho Myanmar.

    Trận đấu trên sân GBK khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về "Chiến binh sao vàng". Kết quả này giúp U19 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng A với 10 điểm cùng hiệu số +9, đồng thời bảo toàn lực lượng. Ở lượt trận cuối vào ngày 10/7, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ chạm trán Thái Lan.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn
    Chia sẻ

    Loading...