MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • U19 Hàn Quốc “thiên biến vạn hóa” với sơ đồ 4-1-4-1

    12:11 Chủ nhật 29/11/2015

    Nhờ sở hữu những cầu thủ có thể lực và tốc độ cao ở hai biên, U19 Hàn Quốc dễ dàng chuyển thủ thành công và biến công thành thủ một cách linh hoạt.

    (BongDa.com.vn) – Sử dụng sơ đồ thiên về phòng ngự nhưng nhờ sở hữu những cầu thủ có thể lực và tốc độ cao ở hai biên, U19 Hàn Quốc dễ dàng chuyển thủ thành công và biến công thành thủ một cách linh hoạt. 4-1-4-1 chính là sơ đồ ưa thích của HLV An Ik Soo.

    Sơ đồ xuất phát của U19 Hàn Quốc trong trận đấu với U21 Singapore. Ảnh: Quang Thịnh.
    Sơ đồ xuất phát của U19 Hàn Quốc trong trận đấu với U21 Singapore. Ảnh: Quang Thịnh.
    L
    à đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, tất cả cầu thủ đều 18 tuổi nhưng cho đến lúc này U19 Hàn Quốc là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất. Không chỉ giành được những chiến thắng thuyết phục mà đội bóng này còn cho thấy sự hiệu quả, khoa học trong lối chơi khiến giới chuyên môn phải thán phục.

    Phòng ngự với sơ đồ 4-1-4-1

    Trên đường vào chung kết, U19 Hàn Quốc ghi đến 6 bàn và đặc biệt là không để thủng lưới lần nào. Những chiến thắng của họ trước các đối thủ có dấu ấn đậm nét của yếu tố chiến thuật. Để phục vụ cho lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, HLV An Ik Soo rất thích tung ra đội hình 4-1-4-1 để rồi từ đó biến hóa khôn lường tùy cách chơi của đối thủ thay đổi như thế nào.

    Nếu muốn giành chiến thắng, trước hết đừng để đối phương ghi bàn và để đảm bảo điều kiện này, U19 Hàn Quốc bố trí một tiền vệ trụ trước hàng phòng ngự bốn người. Số 6 Park Hanbin sẽ chơi như một trung vệ thứ 3 khi vòng cấm địa của đội mình bị uy hiếp từ hai cánh. Trước đó, cầu thủ này sẽ nhô cao và di chuyển ngang để “quét dọn” khu vực trung lộ trước khi ép các đường bóng tấn công của đối phương ra hai biên.

    Trong khi đó, hàng tiền vệ 4 người phía trên sẽ lùi về tạo thành sơ đồ phòng ngự 5-4-1 với chỉ mỗi số 9 Kan Jihun ở trên. Và để đảm bảo các mũi tấn công của đội bạn bế tắc, U19 Hàn Quốc luôn duy trì khoảng cách gần nhau giữa các cầu thủ và nhanh chóng bố ráp từ nhiều phía để gây áp lực cho người cầm bóng khiến kế hoạch tấn công của họ phá sản “từ trong trứng”. Điều này đã diễn ra ở trận ra quân trước U21 HAGL.

    Chuyển hóa 5-4-1 trong tấn công

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá rất cao tầm quan trọng của số 6 Park Hanbin trong sơ đồ chiến thuật của U19 Hàn Quốc. Ngay cả HLV An Ik Soo cũng thừa nhận: “Đây là cầu thủ rất thông minh và sáng tạo. Cậu ấy có nhãn quan chiến thuật rất tốt và là nhân tố quan trọng trong sơ đồ của tôi.”

    Số 6 Park Hanbin – “nhạc trưởng” điều tiết trận đấu trong mọi tình huống. Ảnh: Đình Viên.
    Số 6 Park Hanbin – “nhạc trưởng” điều tiết trận đấu trong mọi tình huống. Ảnh: Đình Viên.

    Khi nhô cao với vai trò tiền vệ trụ, Park Hanbin chính là nhịp cầu nối giữa hàng phòng ngự với tuyến trên. Các đợt tấn công của U19 Hàn Quốc đều được phát động từ cầu thủ này. Ngoài ra, anh cũng điều tiết nhịp độ trận đấu khi nào cần phản công nhanh, khi nào phải phân phối bóng để kéo giãn đội hình đối phương. Nếu tam giác Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường tiếp tục phối hợp trung lộ sẽ gặp “hòn đá tảng” này ngay khi mở bóng.

    Để vừa chơi phòng ngự mà vừa có bàn thắng, HLV An Ik Soo sử dụng hai mũi tấn công biên có tốc độ cao và sức càn lướt rất tốt. Cánh phải là đội trưởng Lee Dongjun (14), cánh trái là số 11 Kim Jeonghwan – bộ cánh này đã ghi tổng cộng 4/6 bàn cho đại diện xứ kim chi. Rất có khả năng hai cánh của U21 HAGL sẽ tê liệt vì sự cơ động của hai biên bên phía U19 HQ. Còn nếu Văn Thanh và Hồng Duy quá ham công sẽ phải trả giá vì khoảng trống sau lưng mình.

    Để duy trì được chiến thuật mà mình áp dụng, HLV An Ik Soo rất đề cao tính kỷ luật trong từng vị trí khi các cầu thủ gần như chơi rất đúng sự chỉ đạo của ông thầy 50 tuổi. Ngay khi có được bàn thắng, U19 HQ sẽ không vì vậy mà ép đối phương vào đường cùng. Họ tiếp tục phòng ngự và tạo cơ hội cho đội bạn dâng lên tìm bàn gỡ rồi sau đó kết liễu bằng bàn thắng tiếp theo.

    Văn Toàn (9) gần như bị vây 4 phía khi muốn đột phá tấn công U19 Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên.
    Văn Toàn (9) gần như bị vây 4 phía khi muốn đột phá tấn công U19 Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên.

    U21 HAGL với lối chơi tấn công đẹp mắt đã từng làm lung lay khung thành của thủ môn Song Bumkeun nhưng chốt chặn của họ cũng không dễ bị đánh bại. Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của Công Phượng và đồng đội là đối tượng duy nhất ở giải này có thể phá vỡ sự hoàn chỉnh của U19 Hàn Quốc. HLV Quốc Tuấn cũng khẳng định sẽ “khoét vào khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đội bạn” chứ không chọn cách đánh trực diện như từng làm ở các trận đấu trước.

    Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn giữa hai trường phái đối lập nhau. Chỉ mong rằng U21 HAGL sẽ không mắc sai lầm để đội bạn ghi bàn quá sớm vì khi đó càng tấn công, Công Phượng và đồng đội sẽ càng lún sâu vào cái bẫy giăng sẵn. Chỉ có cách ghi được bàn thắng, U21 HAGL mới phá vỡ được hệ thống phòng ngự khoa học của đội bạn. Cùng chờ xem.

    Trận chung kết U21 Quốc tế 2015 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 29/11 trên sân Thống Nhất. Trước đó, vào lúc 15h30, trận tranh hạng 3 sẽ là cuộc tranh chấp giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...