MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Tuyệt vời quá, Ma-rốc ơi!

    23:17 Chủ nhật 27/11/2022

    BongDa.com.vn Tuyển Ma-rốc vừa giành chiến thắng đầy khó tin trước tuyển Bỉ, nhưng hoàn toàn xứng đáng sau những gì họ đã thể hiện.

    Xét về đẳng cấp, tuyển Ma-rốc không được đánh giá cao bằng tuyển Bỉ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn trình diễn của Achraf Hakimi và các đồng đội ở trận gặp tuyển Croatia, nhiều người bắt đầu mơ mộng về một chiến thắng sẽ đến với đại diện đến từ châu Phi. Họ chỉ mơ mộng thôi, chứ không dám tin rằng giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Tất cả chỉ bừng tỉnh khi tiếng còi mãn cuộc tại sân Al Thumama vang lên để chìm trong bầu không khí lễ hội.

    Tuyệt quá Ma-rốc ơi! - Bóng Đá

     Tuyển Ma-rốc giành chiến thắng lịch sử tại World Cup.

    Đối với bóng đá Ma-rốc, thắng lợi trước tuyển Bỉ mang ý nghĩa lịch sử rất lớn. Trong 17 trận đấu trước đó ở vòng chung kết World Cup, họ chỉ giành được 2 chiến thắng. Lần đầu là trước Bồ Đào Nha vào năm 1986 và lần gần nhất là trước Scotland vào năm 1998. Điều này có nghĩa rằng “những chú sư tử Atlas” đã phải chờ suốt 24 năm để được chứng kiến các cầu thủ thân yêu của mình giành chiến thắng ở Ngày hội bóng đá thế giới. Vậy nên, chúng ta có thể hiểu tại sao họ lại hạnh phúc đến như thế.

    “Sứ mệnh đã hoàn thành. Đây sẽ là một trong những trận đấu hay nhất từ trước đến nay của bóng đá Ma-rốc. Họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm và giành chiến thắng xứng đáng”, BLV Laura Hunter không thể che giấu niềm hạnh phúc trên sóng Sky Sports.

    “Hiện tại, Ma-rốc đang đứng đầu bảng xếp hạng. Với màn trình diễn trong ngày hôm nay, họ xứng đáng với điều đó. Có thể bạn đã quên, Ma-rốc đã giành được 4 điểm trước Bỉ và Croatia, 2 đội tuyển từng có mặt trong tốp 4 ở World Cup 2018”, HLV Hunter đưa ra những dẫn chứng để tô đẹp thêm cho chiến thắng của thầy trò HLV Walid Regragui.

    Tuyệt quá Ma-rốc ơi! - Bóng Đá

     Sofyan Amrabat khiến Eden Hazard và các đồng đội tắt điện.

    Bây giờ, “những chú sư tử Atlas” có thể mơ đến những điều lớn lao hơn. Ở trận đấu cuối cùng, tuyển Ma-rốc chỉ phải chạm trán Canada, đội tuyển vừa trở lại sân chơi World Cup sau 36 năm và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Vì vậy, HLV Regragui và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng, thậm chí là với ngôi vị dẫn đầu. Lần gần nhất họ làm được điều này là ở World Cup 1986. Khi ấy, họ vượt qua Anh, Ba Lan, Bồ Đào Nha để dẫn đầu bảng E và chỉ chịu thua Tây Đức ở vòng 1/8.

    Đêm nay, tuyển Ma-rốc sẽ không ngủ được. Người dân đất nước Bắc Phi này cũng vậy. Họ chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nên hãy cứ vui đi đã.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 22:47 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...