MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Tuyển Thái Lan giành hạng ba King’s Cup

    20:23 Chủ nhật 25/09/2022

    Tối 25/9, tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng ba King’s Cup 2022 trên sân nhà.

     - Bóng Đá

    Tân binh Channarong Promsrikaew ghi bàn cho tuyển Thái Lan trước Trinidad & Tobago. Ảnh: Changsuek.

    Trinidad & Tobago là đội thua Tajikistan ở trận bán kết hôm 22/9. Đại diện đến từ khu vực Nam Mỹ hơn Thái Lan khoảng 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (101 so với 111), nhưng chơi không nhỉnh thực sự nhỉnh hơn đội chủ nhà ở cuộc so tài tối 25/9.

    Ở trận này, HLV trưởng Alexandre Polking thực hiện nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp Malaysia. Ông trao cơ hội cho một số cầu thủ mới để thử nghiệm như hậu vệ Chatmongkol Rueangthanarot, Chalermsak Aukkee, Suphanan Bureerat hay Channarong Promsrikaew, chỉ giữ lại vài trụ cột chia đều cho 3 tuyến như đội trưởng Theerathon Bunmathan ở hàng thủ, Thitiphan Puangchan ở tuyến giữa và Supachok Sarachat trên hàng công.

    Dù vắng ngôi sao lớn nhất trên hàng công Chanathip Songkrasin (chấn thương), tuyển Thái Lan vẫn tự tin kiểm soát bóng chơi tấn công với lối đá ban bật đã trở thành thương hiệu của người Thái. Thời tiết mưa lớn cùng mặt sân trơn trượt đã gây không ít khó khăn cho Voi chiến trong hiệp một. Đội phải cần tới may mắn để ghi bàn mở tỷ số.

    Phút 20, thủ môn Marvin Phillip mắc sai lầm khi chuẩn bị triển khai bóng từ gôn nhà. Anh lóng ngóng trước sức ép của hàng công Thái Lan, tự đưa bóng đến chân của Channarong Promsrikaew trước khi số 23 của đội chủ nhà sút một chạm mang về bàn dẫn trước.

    Sau bàn thua, Trinidad & Tobago nỗ lực giành lại thế trận để tìm đòn đáp trả. Với lối đá đơn điệu khi chủ yếu đưa bóng ra cánh tìm cơ hội tạt vào cho các cầu thủ to cao hoặc sút xa, đại diện Nam Mỹ lại tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm lên khung thành tuyển Thái Lan.

    Sang hiệp hai, Trinidad & Tobago cuối cùng cũng được hưởng niềm vui từ một tình huống bóng bổng. Trong pha phạt góc ở phút 61, Kareem Moses bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Nhưng niềm vui của đại diện Nam Mỹ không tồn tại lâu trước khi tuyển Thái Lan tái lập thế dẫn trước.

    Sau liên tiếp tình huống ban bật nhằm ru ngủ đối phương, tuyển Thái Lan có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Supachok Sarachat vào phút 72. Số 7 tuyển Thái nhận bóng bên cánh trái, khống chế đúng một chạm trước khi bẻ lái cứa lòng vào góc xa khung thành Trinidad & Tobago. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận.

    Thắng 2-1, thầy trò HLV Alexandre Polking giành hạng ba chung cuộc King’s Cup 2022. Thái Lan đã cải thiện được thành tích so với giải đấu gần nhất (hạng ba so với hạng tư năm 2019). Trong giải đấu lịch sử của mình, Thái Lan vẫn là đội vô địch nhiều nhất (14 lần). Lần gần nhất Voi chiến lên ngôi King’s Cup là vào năm 2017.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:08 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...