MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Tuyển Tây Ban Nha: Chọn Luis Enrique là không sai nhưng chưa hẳn đã đúng

    23:30 Thứ hai 09/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn Rất nhanh, sau khi Fernando Hierro tuyên bố rời chiếc ghế đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chọn cựu HLV Barcelona là Luis Enrique thay thế. Liệu lựa chọn này sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho tuyển Tây Ban Nha và nền bóng đá xứ đấu bò sau thất bại đáng quên trên đất Nga?

    Luận về tài năng và sự am hiểu bóng đá Tây Ban Nha, chẳng mấy ai hơn được Luis Enrique lúc này. Với những chiến tích đáng khen khi dẫn dắt Barcelona, Enrique hoàn toàn xứng đáng được ngồi vào ghế nóng. Tuyển Tây Ban Nha sau một giải World Cup đáng quên tại Nga, đáng nói đây chỉ là sự tiếp nối cho nỗi thất vọng bị loại ngay từ vòng bảng năm 2014 ở Brazil mà thôi. Chính vì vậy họ cần một làn gió mới, một người không chỉ tài năng mà còn am hiểu cầu thủ, am hiểu bóng đá Tây Ban Nha để nhanh chóng vực dậy những nhà vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Và ngoài Luis Enrique, liệu RFEF còn có lựa chọn nào thích hợp hơn không?

     - Bóng Đá

     LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) vừa chính thức bổ nhiệm HLV Luis Enrique vào chiếc ghế nóng đội tuyển Quốc gia nước này. Ảnh: Twitter.

    Luis Enrique là lựa chọn không sai, nhưng có chắc là ông sẽ tốt cho tuyển Tây Ban Nha, cho nền bóng đá Tây Ban Nha?

    Nhiều khả năng, việc Enrique lên nắm quyền đội tuyển thì Tây Ban Nha lại chơi Tiqui-Taca như bao năm qua. Nên nhớ rằng, thành công nhất của Enrique đến lúc này chính là thời gian cầm quân tại Camp Nou, khi đó ông cũng kế thừa Tiqui-Taca được xây dựng từ Pep Guardiola. Từ 2008 đến nay, Tây Ban Nha cũng lựa chọn lối chơi này để vận hành, đã thành công không ít. Cho nên nếu Tây Ban Nha lại đá Tiqui-Taca dưới thời Luis Enrique cũng chẳng có gì lạ.

    Nhưng đây có thể khiến Tây Ban Nha giậm chân tại chỗ, thậm chí là một bước lùi. Sau ba chức vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010, Tiqui-Taca đã không còn bất khả chiến bại nữa. Các đối thủ đã không ngừng tìm cách phá giải Tiqui-Taca và họ đã thành công. Liên tiếp ba giải đấu là Euro 2016, World Cup 2014 và 2018, Tây Ban Nha đều thua thảm. Đó là lời cảnh tỉnh không hề nhẹ nếu ai vẫn tin rằng Tây Ban Nha vẫn có thể thành công với Tiqui-Taca.

    Mặc khác việc Luis Enrique lên nắm đội tuyển có thể kéo dài những xung đột nội bộ trong lòng Tây Ban Nha kể từ trước World Cup 2018 đến bây giờ. Sau khi Julen Lopetegui “đi đêm” với Real Madrid và bị RFEF trảm trước 24h World Cup khởi tranh rồi ngay tức thì vị HLV này hồ hởi nhậm chức ở Santiago Bernabeu, dư luận Tây Ban Nha ngay lập tức dậy sóng. Bao chỉ trích nhắm vào Real Madrid và RFEF. Dường như những điều này đã tác động không nhỏ đến màn trình diễn của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup, một phần vì Fernando Hierro bị đẩy vào ghế nóng một cách vội vã và bắt buộc. Một khi Tây Ban Nha thất bại, những chỉ trích càng có lý để bùng phát thêm.

     - Bóng Đá

     HLV Luis Enrique có thể khiến nội bộ tuyển Tây Ban Nha thêm chia rẽ.

    Giờ đây, Luis Enrique làm HLV tuyển Tây Ban Nha và ông từng là một người Barcelona, và HLV Barca. Dù cũng đã khoác áo Real Madrid từ năm 1991 – 1996 nhưng với nhiều người, Luis Enrique mang bản sắc Barcelona nhiều hơn. Vậy thì, một HLV mang bản sắc Barcelona lên nắm quyền tại tuyển Tây Ban Nha khi mâu thuẩn giữa Liên đoàn và Real Madrid vẫn còn âm ỉ thì liệu ông sẽ hàn gắn họ lại hay đẩy mâu thuẩn lên cao hơn? Sau giai đoạn thành công cùng nòng cốt các cầu thủ Barcelona, đến thời Lopetegui, ông thích dùng quân của Real Madrid hơn. Tới Luis Enrique, xu hướng này sẽ chuyển biến theo hướng nào đây khi có quá nhiều cái tôi đang đi theo những hướng khác nhau, người Tây Ban Nha giờ chẳng đồng lòng nữa rồi.

    Luis Enrique là một HLV có tài và đủ phẩm chất để dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha. Nhưng với lý lịch khá “nhạy cảm” của mình, liệu cựu HLV Barca có phải là người thích hợp nhất?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:00 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...