MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Tuyển nữ Việt Nam thất bại trong trận tranh HCĐ giải Đông Nam Á

    17:50 Chủ nhật 17/07/2022

    2 lần vươn lên dẫn trước Myanmar, nhưng tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 3-4 ở trận tranh HCĐ giải nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra chiều 17/7.

    Tuyển nữ Việt Nam tái đấu Myanmar mới đánh bại đối thủ 4-0 ở vòng bảng. Song, ở trận tranh HCĐ, mọi thứ đã thay đổi. Ngay ở phút thứ 10, bóng đập người Hoàng Thị Loan trong pha đá phạt góc của đối phương, đưa San Thaw Thaw vào thế thuận lợi và cầu thủ này đã có bàn thắng sau 2 cú dứt điểm liên tiếp.

    Tới phút 24, Huỳnh Như tận dụng pha bóng lúng túng của hàng thủ đối phương sau cú sút của Trần Thị Thùy Trang, gỡ hòa cho đội nhà. Sau đó 16 phút, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đi bóng rồi dứt điểm đưa bóng vào góc xa, giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước.

     - Bóng Đá

    San Thaw Thaw chơi nổi bật để đem về HCĐ cho tuyển nữ Myanmar. Ảnh: PFF.

    Những tưởng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có hiệp 2 chơi tốt hơn nhờ ưu thế về bàn thắng. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra ngược lại. Phút 58, vẫn là 8 San Thaw Thaw ghi bàn từ tình huống lỡ trớn của hàng thủ ĐT nữ Việt Nam.

    Phút 81, Huỳnh Như tận dụng cơ hội khi thủ môn và hậu vệ đối phương phối hợp không tốt, chuyền bóng ra cho Phạm Thị Hải Yến ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà. Đó là tất cả những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được ở trận đấu này.

    Chỉ sau bàn thắng của Hải Yến 3 phút, thủ môn vào thay người Trần Thị Kim Thanh bắt bóng không tốt, tạo cơ hội cho đối phương gỡ hòa. Tới phút 87, lại là San Thaw Thaw tận dụng sai lầm của Kim Thanh, ấn định tỷ số 4-3 cho tuyển nữ Myanmar.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 17:03 17/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...