MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Tuyển Italia không được đá với tư tưởng “chỉ cần hòa”

    17:15 Thứ hai 20/11/2023

    BongDa.com.vn Một kết quả hòa trước đối thủ Ukraine là đủ để tuyển Italia góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024. Tuy nhiên, nếu chủ quan, họ sẽ phải trả giá.

    Trong buổi họp báo trước trận gặp tuyển Ukraine, HLV Luciano Spalletti chia sẻ: “Ukraine có cùng điểm số với Italia, vậy nên chúng ta không thể đánh giá đội nào mạnh hơn. Tôi mong đợi họ sẽ chơi tấn công. HLV Serhiy Rebrov luôn mang đến lối chơi rất cởi mở”.

     - Bóng Đá

     Tuyển Italia chỉ cần hòa Ukraine là đủ để vượt qua vòng loại EURO 2024.

    Câu trả lời ấy cho thấy sự thận trọng của chiến lược gia người Certaldo. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi tuyển Italia đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đến Đức vào mùa hè năm sau. Tại bảng C, Azzurri đang có cùng 13 điểm như đối thủ Ukraine nhưng xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ. Trong trường hợp thất bại tại BayArena, thầy trò Spalletti vẫn còn cơ hội tham dự vòng chung kết EURO 2024 nếu vượt qua vòng play-off. Bên kia chiến tuyến, tuyển Ukraine đang gặp quá nhiều bất lợi. Ngoài việc đứng thứ ba ở bảng C, họ còn chưa chắc suất góp mặt ở vòng play-off. Chỉ có chiến thắng trước tuyển Italia mới giúp đại diện Đông Âu đến với ngày hội bóng đá của châu lục.

    Những dữ kiện trên cho thấy tuyển Ukraine đang bị dồn vào thế chân tường, không còn gì để mất và sẵn sàng tấn công mạnh mẽ. Vậy nên nếu thi đấu quá thận trọng, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ và tập trung phòng ngự, tuyển Italia có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

    Xét về mặt lực lượng, tuyển Italia được đánh giá cao hơn đối thủ. Vấn đề với họ vào lúc này chính là tâm lý thi đấu. Trong quá khứ, không ít lần đội quân thiên thanh thi đấu với tâm lý tập trung bảo vệ lợi thế mong manh để rồi phải trả giá đắt. Điển hình như ở vòng bảng World Cup 2014. Tại lượt trận cuối, tuyển Italia có cùng 3 điểm với tuyển Uruguay nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần hòa là đủ để nối gót Costa Rica tiến vào vòng 1/8. Cuối cùng, bi kịch đã đến ở phút 81, thời điểm Diego Godin đánh đầu tung lưới Gianluigi Buffon, khiến Azzurri sớm xách va li về nước.

     - Bóng Đá

     Tư tưởng "chỉ cần hòa" từng khiến Azzurri phải trả giá đắt.

    Điều tương tự đến ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2018. Ở trận lượt đi trên sân Friends Arena, tuyển Italia quá thận trọng ngay cả khi bị tuyển Thụy Điển dẫn trước 1-0 ở phút 61. Họ tin rằng mình đủ khả năng lật ngược thế cờ khi trở về sân nhà San Siro. Dẫu vậy, ở trận lượt về, tuyển Thụy Điển thi đấu kiên cường và tập trung, khiến đội quân thiên thanh nhuốm màu bi kịch.

    Tiếng vọng trong quá khứ cho thấy tuyển Italia rất có thể sẽ chuốc lấy thất bại trước tuyển Ukraine nếu thi đấu với tinh thần “chỉ cần hòa”. Thầy trò Spalletti chắc chắn không muốn bi kịch lặp lại. Vậy nên họ cần lựa chọn đấu pháp thật hợp lý và thay đổi dựa theo tình hình trên sân.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:45 20/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...