MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyến giữa tan hoang của Man Utd

    07:39 Thứ hai 13/03/2023

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford mất nhiều cái tên quan trọng và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi trong phần còn lại của mùa giải 2022/23.

    Cú xoạc bóng của Casemiro với Carlos Alcaraz không có nhiều điều đáng để bàn luận. Cựu sao Real Madrid va chạm với quả bóng, trước khi chân anh thuận đà tác động làm đồng nghiệp bị đau. Tuy nhiên, khi VAR can thiệp, trọng tài Anthony Taylor quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp. Với việc bị truất quyền thi đấu, Casemiro sẽ bị treo giò 4 trận.

    Điều đáng nói ở chỗ, các cầu thủ Southampton còn tỏ ra thông cảm cho tiền vệ người Brazil. Anh gần như rơi lệ vì đây đã là lần thứ hai phải nhận thẻ đỏ rời sân. Mất Casemiro ở giai đoạn này là kịch bản tồi tệ nhất mà M.U phải trải qua. Bởi lẽ, trong tay HLV Erik ten Hag không còn nhiều lựa chọn với tuyến giữa gần như tan hoang.

    Tuyến giữa tan hoang của Man Utd - Bóng Đá

     Sự thất vọng của Casemiro. 

    Trước đó, Donny van de Beek được xác định phải nghỉ đến hết mùa. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách xoay tua của chiến lược gia người Hà Lan. Dù không thể hiện được nhiều điều, Donny van de Beek vẫn là phương án hữu hiệu ở các trận đấu cúp. Đến khi gặp Reading tại FA Cup, Quỷ đỏ tiếp tục mất thêm Christian Eriksen.

    Trên lý thuyết, đội chủ sân Old Trafford còn đến 4 sự lựa chọn bao gồm Fred, Scott McTominay, Marcel Sabitzer và Bruno Fernandes. Thế nhưng, Scott McTominay mãi chưa cho thấy dấu hiệu trưởng thành. Mùa giải năm nay, anh chỉ đóng vai kép phụ, thường được tung vào sân mỗi khi M.U có ý đồ gia tăng khả năng tranh chấp và phòng ngự.

    Cá nhân Fred có nguồn thể lực dồi dào, dù vậy anh không thể hiện phong độ ổn định. Trường hợp của Marcel Sabitzer dường như không nhận được sự tin tưởng từ HLV Erik ten Hag. Sử dụng bộ ba Fred - Scott McTominay - Bruno Fernandes cũng là ý tưởng không tồi cho M.U. Tuy nhiên, có Casemiro trên sân, tuyến giữa Manchester United mới thực sự mạnh.

    Riêng Bruno Fernandes đang cho thấy dấu hiệu quá tải khi phải cày ải liên tục kể từ đầu mùa. Và nếu gặp thêm bất kỳ ca chấn thương hay thẻ phạt nào, nửa đỏ thành Manchester phải “bó tay chịu trói”. Bởi lẽ, những nhân tố trẻ trưởng thành từ lò Carrington như Zidane Iqbal hay Kobbie Mainoo đều chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

    Tuyến giữa tan hoang của Man Utd - Bóng Đá

     Quỷ đỏ liên tục gặp tổn thất về mặt nhân sự. 

    Thật may cho Quỷ đỏ, ít nhất Casemiro còn được thi đấu tại Europa League. Tuy nhiên, anh phải ngồi ngoài trong trận tứ kết FA Cup gặp Fulham - giải đấu M.U cũng đặt tham vọng bước lên ngôi vương. Tiếp đó, đoàn quân HLV Erik ten Hag lần lượt gặp Newcastle United, Everton và Brentford, những đối thủ không hề dễ chịu.

    Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, HLV Erik ten Hag đã vận dụng tất cả những gì có thể để xoay tua đội hình. Thế nhưng, vận may lại không mỉm cười với cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam. Về trường hợp của Casemiro, có lẽ anh đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của bóng đá Anh, nơi những bất ngờ luôn xuất hiện và khiến các cầu thủ phải cảm thấy bất mãn. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:09 13/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...