MỚI NHẤT :
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Tuyển Đức phơi bày điểm yếu

    10:29 Thứ năm 24/11/2022

    Trong một ngày thi đấu dưới kỳ vọng, tuyển Đức nhận thất bại 1-2 trước Nhật Bản ở lượt ra quân tại World Cup 2022.

    Tiền đạo Thomas Muller thừa nhận bị sốc sau khi chứng kiến cục diện trận đấu thay đổi quá nhanh trong hiệp hai. Đức áp đảo Nhật Bản trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 ở trận đấu diễn ra đêm 23/11 (giờ Hà Nội).

    Nhưng nếu theo dõi cả trận, người ta dễ dàng thấy rằng Đức thua không phải vì thiếu may mắn. Đội bóng của HLV Hansi Flick phơi bày nhiều hạn chế trong lối chơi. Đồng thời, khả năng tận dụng cơ hội quá tốt của các chân sút Nhật Bản cũng nằm ngoài dự tính của Đức khiến thầy trò HLV Hansi Flick phải trả giá.

    Sule mắc lỗi

    Điểm yếu dễ nhận thấy nhất của tuyển Đức đến từ vị trí hậu vệ phải của Niklas Sule. Cầu thủ của Dortmund chậm chạp trong xoay sở, tranh chấp và theo kèm các cầu thủ chạy cánh của Nhật Bản. Trong bàn thua thứ 2 ở phút 83, Sule không kịp giăng bẫy việt vị khiến Manuel Neuer bị đặt vào thế đối mặt với Takuma Asano. Tiền đạo tuyển Nhật Bản tung cú sút quyết đoán vào lưới Đức dù ra chân ở góc rất hẹp.

    "Cậu ấy cần phải duy trì sự tập trung", HLV Flick phê bình Sule sau trận. "Sule đã giúp cầu thủ Nhật Bản không dính bẫy việt vị vì lùi sâu đến 2-3 bước. Chúng tôi phải trả giá cho những sai lầm cá nhân như vậy".

    Trong khi đó, tiền vệ Ilkay Gundogan nói: "Chúng tôi khiến mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho Nhật Bản. Bàn thua thứ hai không nên xuất hiện khi chúng ta đang dự World Cup". Cựu danh thủ Bastian Schweinsteiger thì bình luận rằng Sule mắc lỗi nghiêm trọng ở các bàn thua. "Là một hậu vệ, Sule không được phép để đối thủ vượt qua. Điều này gây nguy hiểm cho khu vực trung lộ của đội", cựu cầu thủ Bayern Munich phân tích.

    Tuyển Đức phơi bày điểm yếu - Bóng Đá

     Sule gây thất vọng khi đá hậu vệ phải ở tuyển Đức.

    Trong bàn đầu tiên ở phút 75, Sule cũng có thể làm tốt hơn. Trung vệ 27 tuổi này bị Kaoru Mitoma qua người dễ dàng. Sau đó, đường căng ngang của Takumi Minamino mở ra cơ hội cho Ritsu Doan đệm bóng vào lưới Neuer.

    Ở vị trí hậu vệ phải, HLV Flick vẫn còn hai phương án Lukas Klostermann và Thilo Kehrer. Tuy nhiên, không ai tạo cảm giác an tâm. Cựu HLV Bayern Munich quyết định kéo một trung vệ như Sule sang đá cánh và phải trả giá vì sự liều lĩnh.

    Tại Dortmund, Sule cũng từng thi đấu nhiều trận ở vị trí này từ đầu mùa 2022/23. Đây có thể là lý do HLV Flick chấp nhận để hậu vệ này đá trái sở trường ở trận đấu với Nhật Bản.

    Không phải ngẫu nhiên khi Sule không được Bayern gia hạn hợp đồng dù đã thi đấu 171 trận cho "Hùm xám" trong 5 mùa giải. Từng được đánh giá cao trong quá khứ, song Sule chưa thể hoàn thiện kỹ năng của bản thân để vươn tầm trở thành một trung vệ đẳng cấp của bóng đá Đức.

    Hàng công kém hiệu quả

    Không chỉ hàng thủ chơi kém mà hàng công của Đức cũng có ngày thi đấu đáng quên. Thầy trò HLV Flick tung ra 26 cú sút trong cả trận, 9 lần bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi một bàn. Mức xG (bàn thắng kỳ vọng) của Đức lên đến 3,27, trong khi của Nhật Bản chỉ là 1,42. Tuy nhiên với chỉ 4 cú sút trúng đích, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu có 2 bàn.

    "Trong hiệp một, chúng tôi phung phí nhiều cơ hội. Nhật Bản giành chiến thắng nhờ hàng công hiệu quả và có thể ghi hơn một bàn. Những sai lầm cá nhân mà chúng tôi mắc phải không được phép xảy ra nữa. Chúng tôi biết Nhật Bản có thể chuyển trạng thái nhanh chóng và đó là những gì họ đã làm trong ngày hôm nay", HLV Flick phát biểu.

    Tuyển Đức phơi bày điểm yếu - Bóng Đá

     Kai Havertz chưa thể gánh trách nhiệm ghi bàn cho ĐTQG.

    Việc thiếu vắng Timo Werner khiến HLV Flick không có nhiều lựa chọn trên hàng công. Kai Havertz phải đá vai trò trung phong không phải sở trường. Muller cũng không còn phù hợp vì gánh nặng tuổi tác. Trong khi đó, tiền đạo dự bị Niclas Fullkrug thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh chưa đá trận nào cho ĐTQG tính từ trước đợt tập trung mới đây.

    Fullkrug hiện là vua phá lưới Bundesliga mùa này với 9 bàn. Với chiều cao 1,89 m, chân sút này giúp HLV Flick có thêm phương án không chiến khi cần. Tuy nhiên, yếu tố này không được phát huy ở trận gặp Nhật Bản.

    Đức và Argentina để thua ở trận ra quân World Cup 2022 với cùng một kịch bản: dẫn bàn từ phạt đền trong hiệp một và thua ngược ở hiệp hai khi đối đầu các đại diện châu Á.

    HLV Flick hiểu rõ ông và các học trò không có nhiều thời gian để buồn bã. Thay vào đó, tuyển Đức phải xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho những trận đấu với Tây Ban Nha (28/11) và Costa Rica (2/12).

    Theo Duy Luân | 08:00 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...