MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Tuyển Bỉ như gã khổng lồ đứng trên đôi chân bằng đất sét

    22:13 Thứ bảy 12/11/2022

    BongDa.com.vn Sở hữu một hàng công rất mạnh, tuy nhiên hệ thống phòng ngự của đội tuyển Bỉ lại không tương xứng với một ứng viên cho danh hiệu vô địch.

    Trong số các ông lớn thuộc nhóm ứng viên cho chức vô địch, dễ thấy đội tuyển Bỉ sở hữu sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hàng công và hàng thủ nhất. Ở tuyến trên, trong tay áo Roberto Martinez toàn sao số như Eden Hazard, Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku. Ít tên tuổi hơn một chút nhưng lại đang chơi rất nổi bật có thể kể thêm như Leandro Trossard (Brighton) hay Jeremy Doku (Rennes).

    Tuy nhiên, trái ngược với chất lượng hàng công siêu khủng này, như thường lệ, tuyển Bỉ lại đem đến một giải đấu lớn hàng thủ “tầm trung”. Còn nhớ tại VCK EURO 2020, có thời điểm “Quỷ đỏ” xuất phát với ba trung vệ ngoài 30 là Alderweireld, Vermaelen và Vertonghen. Cả ba đều là những tên tuổi lớn, nhưng họ đã qua thời đỉnh cao của mình từ lâu.

    Tuyển Bỉ như gã khổng lồ đứng trên đôi chân bằng đất sét - Bóng Đá

     Tuyển Bỉ sở hữu hàng công rất mạnh.

    Năm nay họ cũng chẳng khá hơn là mấy, Alderweireld và Vertonghen vẫn ở đó, chỉ khác là lớn hơn 1 tuổi. Trong khi nhân sự mới toàn những cái tên trẻ măng, chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến đấu trường quốc tế. Có thể kể qua như Zeno Debast (Anderlecht) hiện mới 19 tuổi, hay Wout Faes (Leicester City) mới có 1 lần khoác áo ĐTQG.

    Trung vệ còn lại trong danh sách là Arthur Theate (Rennes) thì khá hơn khi có… 3 lần ra sân cho ĐT Bỉ. Kể ra chừng ấy thôi đủ để thấy rõ ràng, sau thời Vincent Kompany, bóng đá Bỉ nhiều năm quá đã không sản sinh thêm những cầu phòng ngự chất lượng.

    Có thể họ đã quá chú trọng vào việc tạo ra các siêu sao tấn công, để rồi quên đi rằng bản thân chẳng thể nào chiến thắng với thanh gươm sắc lẹm, nhưng đi kèm một tấm khiên thiếu kiên cố.

    Tuyển Bỉ như gã khổng lồ đứng trên đôi chân bằng đất sét - Bóng Đá

     Nhưng tuyến dưới lại trông chờ vào hai "lão tướng" là Alderweireld và Vertonghen.

    Tại VCK EURO 2020, Bỉ đã ôm hận trước một Italia giàu tốc độ. Hệ thống phòng ngự già nua của họ không thể theo kịp hàng công của các ông lớn, đặc biệt khi vào vòng knock-out, nơi những trận cầu luôn đòi hỏi nguồn thể lực dồi dào.

    Roberto Martinez thực ra cũng chẳng thể làm gì hơn khi nhân sự trong tay ông chỉ có vậy. Giờ hy vọng lớn nhất là kinh nghiệm của những Toby Alderweireld và Jan Vertonghen sẽ bổ trợ cho sức trẻ của Wout Faes, Zeno Debast hay Arthur Theate, và rồi mong rằng hàng công sẽ chơi đủ tốt để giảm áp lực cho hàng thủ.

    Đó cũng là cách duy nhất để đội tuyển Bỉ, một ứng viên cho danh hiệu vô địch có thể trụ vững trên đôi chân bằng đất sét này. Bởi giải đấu trên đất Qatar này, nhiều khả năng sẽ là sân chơi cuối cùng của thế hệ vàng này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 21:43 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...