MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tuyển BĐN mang tin vui cho Real Madrid

    06:22 Thứ bảy 07/11/2015

    Với Real Madrid, việc Ronaldo không lên tuyển là tin mừng bởi họ sắp đá trận "Siêu kinh điển" vào ngày 22/11.

    (BongDa.com.vn) – HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha vừa công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Nga và Luxembourg diễn ra vào tuần sau.

    Ronaldo không phải lên tuyển trong thời gian tới. Ảnh: Internet.
    Ronaldo không phải lên tuyển trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

    Theo đó, nhà cầm quân người BĐN đã không gọi tiền đạo Cristiano Ronaldo lên tuyển trong đợt tập trung lần này. Giải thích cho quyết định này, ông Santos trong cuộc họp báo cho biết ngôi sao khoác áo Real Madrid là một “cầu thủ không thể bị xâm phạm cho suất đá chính” ở đội hình BĐN, tuy nhiên sau khi giúp đội nhà giành vé dự EURO 2016 thì Ronaldo cần được trao cơ hội nghỉ ngơi, cùng với những cầu thủ quan trọng khác.

    Đó là cách để quản lý một ĐTQG. Tại sao chúng tôi chỉ phải nhắc về Cristiano? Carvalho và Tiago cũng từng là đội trưởng tuyển BĐN và người ta suốt ngày chỉ nhắc về Cristiano, Cristiano, Cristiano,… Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thử một điều gì đó khác biệt và bản thân tin đó là lựa chọn đúng đắn,” HLV Santos nói.

    Cũng trong danh sách tuyển BĐN lần này, HLV Santos không gọi những cầu thủ quan trọng khác như Tiago, Danny, Ricardo Carvalho và Ricardo Quaresma.

    Với Real Madrid, việc Ronaldo không lên tuyển là tin mừng bởi họ sắp đá trận “Siêu kinh điển” vào ngày 22/11, theo đó số 7 sẽ có được nền tảng thể lực tốt nhất trước cuộc đại chiến.

    Thành phần tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung sắp tới:

    Thủ môn: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Sporting), Eduardo (Dinamo Zagreb).

    Hậu vệ: Bruno Alves (Fenerbahçe), Cédric (Southampton), José Fonte (Southampton), Eliseu (Benfica), Luís Neto (Zenit), Vieirinha (Wolfsburg), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Lorient).

    Tiền vệ: André André (Porto), Danilo (Porto) Bernardo Silva (Mónaco), Joao Moutinho (Monaco), Joao Mário (Sporting), William Carvalho (Sporting), André Gomes (Valencia).

    Tiền đạo: Gonçalo Guedes (Benfica), Ricardo Pereira (Nice), Lucas Joao (Sheffield Wednesday), Nélson Oliveira (Nottingham Forest), Nani (Fenerbahçe).

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...