MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • “Tuyển Anh không phải là một đội bóng”

    11:23 Thứ năm 08/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Gareth Southgate đã điền tên vào trận chung kết EURO 2020 sau khi đánh bại Đan Mạch rạng sáng nay.

    Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng tuyển Anh đã gặp rất nhiều khó khăn trước những “Chú lính chì”. Thậm chí Tam Sư còn bị chọc thủng lưới trước sau siêu phẩm đá phạt hàng rào của Mikkel Damsgaard. Nhưng rất nhanh chóng, tỷ số được quân bình khi pha căng ngang của Bukayo Saka khiến trung vệ Simon Kjaer đưa bóng về lưới nhà.

    Tỷ số hòa được giữ nguyên suốt 90 phút chính thức, buộc hai đội bước vào hiệp phụ. Phút 103, Raheem Sterling kiếm về cho đội chủ nhà quả phạt đền. Dù phải mất đến 2 lần dứt điểm, nhưng Harry Kane đã ghi được bàn thắng quý như vàng, giúp Tam Sư lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết của 1 giải đấu lớn sau 55 năm chờ đợi.

    Karen Carney: Đó không phải một đội - Bóng Đá

     Tuyển Anh là tập thể đoàn kết.

    Chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử này, nữ nhà báo thể thao và cũng là cựu tiền vệ tuyển Anh - Karen Carney cho biết: “Tuyển Anh đến với giải đấu và họ biết rằng họ có thể tin tưởng tập thể này có thể làm tốt. Sẽ là một cú sốc nếu họ không vào chung kết.

    Đây là một đội. Thực ra tuyển Anh không phải là một đội bóng, mà đó là một gia đình. Họ sát cánh cùng nhau vào thời điểm này. Tôi đã nổi da gà. Điều này thật sự xúc động. Gareth Southgate đã tiến đến phía Raheem Sterling và trao cho anh ấy cái ôm tình cảm nhất mà tôi từng thấy. Nó thật kỳ diệu. Hoàn toàn kỳ diệu.”

    Đội tuyển Anh tập luyện

     
    Endo | 10:53 08/07/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...